22 Tháng 12 2005 - Cập nhật 13h41 GMT
Thủ tướng Tony Blair viếng thăm lính Anh ở miền nam Iraq và thảo luận tình hình an ninh với giới chỉ huy của liên quân.
Đây là chuyến thăm thứ tư của thủ tướng Tony Blair đến miền nam Iraq để từ khi Saddam Hussein bị lật đổ năm 2003.
Từ Kuwait ông Blair bay sang Basra và lập tức bước vào thảo luận với các nhà ngoại giao và giới chỉ huy quân sự.
Trong số này có đại sứ Mỹ Zalmay Khalilzad và tướng George Casey, chỉ huy trưởng liên quân tại Iraq.
Ông Blair cũng đã nói chuyện với binh sĩ Anh, nhiều người đã phục vụ ba nhiệm kỳ rồi, và Giáng Sinh nào cũng có quan chức cao cấp sang thăm.
"Tôi biết thực khó khăn và nguy hiểm cho các bạn, nhất là trong lúc này khi mọi người ở quê nhà chuẩn bị đón Giáng Sinh và Năm Mới, nhưng tôi muốn cảm ơn các bạn."
"Tôi cũng muốn nói rằng chúng ta cần phải hoàn tất sứ mệnh ở đây. Chỉ cách đây vài hôm, người Iraq đã có cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên với 10 triệu người đi bỏ phiếu."
Ông Blair nói cho dù có bất kỳ khúc mắc gì về mặt chính trị trong chuyện này nhưng các binh sĩ nên biết rằng mọi người ở nhà đều rất tự hào vì sự đóng góp của họ ở Iraq.
Phát ngôn nhân của thủ tướng nói ông muốn đánh giá tình hình chính trị sau bầu cử, đánh giá tình hình an ninh cùng với giới chức Mỹ để bàn cho bước tới – một cách nói có thể là ám chỉ việc rút quân.
Phát ngôn nhân của ông Blair cũng nói thủ tướng muốn chờ có kết quả bầu cử và chính phủ mới được thành lập thì việc đánh giá tình hình sẽ chính xác hơn.