22 Tháng 12 2005 - Cập nhật 22h41 GMT
Phiên toà xét xử lãnh tụ bị lật đổ của Iraq, Saddam Hussein, về các tội ác chống lại nhân loại đã bị hoãn tới ngày 24 tháng Giêng, sau hai ngày toà nghe những lời khai nhiều xúc động.
Ông Saddam Hussein và bảy đồng bị cáo đã lặp đi lặp lại lời chỉ trích toà án trong ngày thứ hai toà nghe lời khai nhân chứng.
Cựu lãnh đạo Iraq đã gọi Hoa Kỳ là kẻ dối trá số một trên thế giới, và nói rằng Nhà Trắng đã bịa đặt về việc Iraq có vũ khí huỷ diệt hàng loạt.
Ông Saddam nói: "Toà Bạch Ốc một lần nữa lại dối trá. Đó là kẻ dối trá số một trên thế giới. Điều đó đã được phơi bày khi họ nói rằng Iraq có vũ khí hoá học và có liên hệ với khủng bố, thế nhưng rốt cuộc thì những thứ đó không hề được tìm thấy".
Ông Saddam cũng nói rằng một lần nữa, Toà Bạch Ốc lại dối trá khi bác bỏ các cáo buộc của ông về việc các cai ngục Hoa Kỳ đánh đập ông cùng các bị cáo khác.
Diễn biến sinh động
Đã có thêm các nhân chứng ra trình bày những lời khai vô cùng sinh động về việc tra tấn và giết hại 148 người dân Shia ở thị trấn Dujail hồi năm 1982.
Phát biểu từ đằng sau bức rèm nhằm giữ kín danh tính, một nhân chứng đã mô tả việc sáu người anh em của mình bị tra tấn và chết trong nhà tù Abu Ghraib.
Ông này hỏi đi hỏi lại Saddam Hussein rằng những người đó có tội tình gì.
Các bị cáo đã kiểm tra chéo với các nhân chứng, và nói rằng cho tới nay, những lời khai của nhân chứng quá giống nhau, và đó hẳn phải là kết quả của việc họ được huấn luyện.
Nhóm luật sư bảo vệ cũng nhấn mạnh vào việc thiếu các chứng cứ bằng văn bản chứng minh rằng Saddam Hussein đã tự mình ra lệnh tra tấn và xử tử.
Trong lúc phiên toà đang diễn ra, một số người dân theo dõi tình hình qua ti-vi nói rằng họ không hài lòng với tiến độ phiên xử.
Một người nói: "Đây không phải là một phiên xử đàng hoàng. Các nhân chứng thì cứ nói bạt mạng mà thẩm phán chả hề ngắt lời những người vi phạm quy chế xét xử. Đã có vài ba phiên xử rồi mà vẫn chưa ra đâu vào đâu cả".
Một phụ nữ thì nhận xét: "Khi ông Saddam nói thì người ta lại tắt béng âm thanh đi. Lẽ ra họ phải để ông ấy nói cho hết chứ. Đằng này, họ lại nói rằng đó là do lỗi kỹ thuật".
Cựu lãnh đạo Iraq cùng người anh em cùng mẹ khác cha của ông ta, Barzanal Tekriti, cũng khiếu nại việc phát sóng truyền hình trên toàn Iraq về phiên xét xử đã bị kiểm soát và phát muộn hơn so với diễn biến thực tế.
Giới chức Iraq thì tắt tiếng phần phát sóng để ngăn ngừa việc các bị cáo chiếm lĩnh được ưu thế trong phiên xử.