06 Tháng 1 2006 - Cập nhật 06h26 GMT
Ít nhất 120 người thiệt mạng trong các vụ đánh bom tự sát xảy ra hôm thứ Năm tại hai thành phố Karbala và Ramadi ở Iraq.
Đây là ngày có nhiều người chết nhất tại nước này kể từ cuộc bầu cử tháng trước.
Vụ đánh bom đầu tiên xảy ra tại một đền thờ của người Shia ở Karbala, làm ít nhất 60 người chết và hơn 100 người bị thương.
Ngay sau đó, một vụ khác tại một trung tâm tuyển dụng của cảnh sát ở Ramadi cũng làm 60 người chết và 60 người khác bị thương.
Tại thủ đô Baghdad thì một quả bom đặt vệ đường đã làm năm lính Mỹ thiệt mạng. Ngoài ra, ba vụ nổ bom khác cũng xảy ra tại đó.
Riêng ngày thứ Tư, hơn 50 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công trong toàn nước Iraq.
Tổng thống Iraq Jalal Talabani nói những kẻ muốn dùng các cuộc tấn công để chia rẽ các nhóm tôn giáo Iraq và gây bất ổn đã lầm.
Hiện các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa các đảng của người Shia, người Sunni và Kurd để thiết lập một chính phủ liên hiệp sau khi kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 12 được công bố.
Một ngày đẫm máu
Vụ đánh bom Ramadi xảy ra vào lúc 1055 giờ địa phương khi kẻ đánh bom cho nổ tại một đám đông có tới ngàn người đang xếp hàng tại trung tâm tuyển dụng của cảnh sát.
Cảnh sát và các quan chức chính phủ Iraq thường xuyên bị những kẻ tấn công lấy làm mục tiêu, và Ramadi trong nhiều tháng nay đã trở thành nơi phiến quân hoạt động mạnh.
Tại Karbala, bom nổ lúc 1000 sáng tại một khu vực đông người đi lại gần các điện thờ Imam Hussein và Imam Abbas.
Khu vực này rất nổi tiếng trong giới người hành hương và khách nước ngoài.
Truyền hình Iraq cho thấy hình các xác người nằm trong vũng máu.
Những người sống sót đã được đưa đi cấp cứu.
Tuy nhiên cảnh sát đánh giá con số người chết có thể cao hơn thế nhiều.
Cuộc tấn công hôm thứ Năm được coi là đẫm máu nhất kể từ tháng Ba năm 2004, khi 85 người chết và 230 người bị thương trong các vụ đánh bom gần nhà thờ Hồi giáo của người Shia nhằm dịp lễ Ashura.