12 Tháng 1 2006 - Cập nhật 10h09 GMT
Tay súng Thổ Nhĩ Kỳ, người tìm cách ám sát Đức Giáo hoàng John Paul II cách đây 25 năm, đã được cho ra tù.
Mehmet Ali Agca, năm nay 48 tuổi, bị tống vào tù tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vì các tội trạng khác sau khi được dẫn độ về nước vào năm 2000. Trước đó, ông ta đã phải chịu 19 năm tù tại Ý.
Luật sư của ông Agca cho biết ông ta muốn làm việc trong lĩnh vực dân chủ sau khi ông được thả tự do.
Tuổi thanh xuân trong tù
Vào thời điểm ông ta thực hiện vụ mưu sát Đức Giáo hoàng năm 1981, Agca mới là một thanh niên 23 tuổi, thế nhưng khi đó ông ta đã là một người buôn lậu vặt và có tiền án tiền sự tại Thổ Nhĩ Kỳ về các tội cướp giật và giết người.
Giờ đây, với hơn nửa phần đời trong tù, khi được thả tự do, Agca là một người tóc muối tiêu, đã 48 tuổi.
Toà án tại Ý kết tội ông ta tù chung thân vì âm mưu ám sát Đức Giáo hoàng John Paul II, thế nhưng sau đó, ông ta được giảm án sau khi đã chịu 19 năm trong tù an ninh nghiêm ngặt. Sau đó, ông được dẫn độ về Thổ Nhĩ Kỳ.
Hiện, trên lý thuyết, ông ta là người tự do sau khi đã chịu xong một bản án khác tại quê hương của mình.
Âm mưu ám sát Giáo hoàng
Người ta đang có nhiều đồn đoán rằng Agca có thể sẽ cho biết thêm chi tiết về âm mưu ám sát Đức Giáo hoàng của mình. Liệu ông ta có hành động một mình hay không?
Giáo hoàng John Paul, người qua đời vào năm ngoái, đã công khai tha tội cho kẻ mưu sát mình và thậm chí còn vào thăm ông ta trong tù.
Giáo hoàng viết trong hồi ký rằng Ngài tin Agca, một kẻ giết người chuyên nghiệp theo như lời Giáo hoàng, đã được trả tiền để sát hại Ngài.
Thế nhưng nếu điều đó là đúng thì ai trả tiền cho ông ta, ở nước nào?
Những nghi ngờ ban đầu dồn về KGB, mật vụ của Liên bang Soviet cũ. Tuy nhiên, Nga luôn bác bỏ rằng họ liên quan đến chuyện này.
Bulgaria, khi đó còn thuộc khối Soviet, cũng bị nghi ngờ. Tuy nhiên, vụ xét xử một số người Bulgaria tại Rome trong những năm 1980 chấm dứt với kết quả trắng án dành cho họ do thiếu bằng chứng.
Các thẩm phán Ý xét xử Agca tin rằng mạng sống của ông Agca hiện vẫn bị nguy hiểm. Họ cảnh báo rằng chuyện thanh toán có thể xảy ra.
Về phần mình, ông Agca nói ông muốn tới Rome để gặp người kế vị Đức Giáo hoàng John Paul Il, là Giáo hoàng Benedict hiện nay.