BBCVietnamese.com

25 Tháng 1 2006 - Cập nhật 21h59 GMT

James Menendez
Phóng viên BBC tường thuật từ Ramallah

Hamas theo sát nút Fatah

Hàng trăm ngàn người Palestine tại vùng Tả Ngạn sông Jordan , tại dải đất Gaza và tại đông Jerusalem đã tham gia vào cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên từ hơn một chục năm nay.

Hơn một triệu rưỡi người hội đủ điều kiện làm cử tri và ủy ban bầu cử nói rằng số người đi bầu trên 77%.

Các cuộc thăm dò chớp nhoáng tại các trung tâm đầu phiếu cho thấy là đảng cầm quyền Fatah dẫn trước rất sít sao tổ chức Hamas.

Ứng viên thuộc đảng thứ ba có tên gọi là Con Ðường Thứ Ba, bà Hanan Ashrawi ngỏ ý tin rằng "thể chế mới sẽ hoạt động chứ không còn như thể chế độc đảng trước đây".

Phái viên đài chúng tôi tại vùng Tả Ngạn sông Jordan nói rằng điều rõ ràng là đảng Fatah không còn là đảng duy nhất chi phối mọi sinh hoạt trong đời sống người Palestine.

Họ sống tại các thị trấn nhỏ trong cảnh chật chội, hay ở trong các khu định cư tạm của trại tỵ nạn.

Israel đã rút quân và người định cư ra khỏi dải Gaza hồi tháng Chín vừa qua.

Quá trình vận động tranh cử diễn ra khá mạnh mẽ, và cạnh tranh có thể nói là khá cao giữa một bên là nhóm Fatah hiện đang lãnh đạo Palestine, vốn chịu nhiều chỉ trích, và bên kia là tổ chức Hồi giáo Hamas.

Các ủng hộ viên của Hamas mặc quần áo màu xanh tụ tập thành từng lớp người bên ngoài điểm bỏ phiếu. Họ vận động và trò chuyện với cử tri một cách thanh bình

Từ lâu Hamas đã tìm cách thu phục cử tri Palestine với khẩu hiệu 'thay đổi và cải cách'. Ai cũng đồng ý rằng Palestine ngày nay đang cần những chương trình như vậy, và có một thứ mà cuộc bầu cử này sẽ mang lại đó là Hamas sẽ bắt đầu giành được ghế trong nghị viện.

Nhiều cử tri tại dải Gaza nói hôm qua là ngày lịch sử vì họ cảm nhận rằng lần đầu tiên họ có được một sự lựa chọn dân chủ thật sự.

Ahmed Abdullah là hiệu trưởng trong nhiều năm của trường phổ thông dành cho nam sinh tại trại tỵ nạn Jabaliya, người đã góp phần giáo dục nhiều thế hệ thanh niên Palestinians kể từ khi ông bỏ trốn khỏi lãnh thổ vào năm 1948

Đây là ngày quan trọng đối với người Palestine của chúng tôi. Chúng tôi cần phải bắt đầu một cuộc đời mới vì chúng tôi sẽ bắt đầu có một quốc hội mạnh với các đảng phái tham dự. Quan trọng đối với đời sống chính trị của người Palestine, và tôi cảm thấy tự hào với cách lựa chọn dân chủ này.

Đối với cử tri Palestine cuộc bầu cử thực ra là việc làm cần thiết để dọn dẹp nhà cửa của họ.

Trong khi thế giới bên ngoài và phía Israel có thể phải suy nghĩ lại về tác động của việc Hamas tham gia chính trường, đối với người dân Palestine, chuyện Hamas tham dự chỉ là một quá trình tự nhiên, lẽ ra phải có từ lâu. Một tiến trình mà có người hy vọng sẽ chấm dứt cảnh tham nhũng và vô chính phủ xảy ra nhiều lần trong quá khứ.

Lựa chọn

Lần cuối người Palestine được lựa chọn người đại diện cho mình là cách đây cả một thập kỷ.

Khi đó, chính trị nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của đảng Fatah và lãnh đạo Yassir Arafat.

Tuy nhiên, kể từ khi ông Arafat qua đời cách đây hơn một năm, khả năng kiểm soát của Fatah yếu đi trông thấy - một phần là do các cuộc tranh giành quyền lực ngay trong đảng, và phần khác là do sự thiếu độ tin cậy.

Rất nhiều người Palestine đổ lỗi cho Fatah đã không đạt được hoà bình với Israel, và gây thiệt hại tới nền kinh tế do vừa thiếu khả năng lại vừa tham nhũng.

Giờ đây họ mới có cơ hội đưa ra phán quyết của mình tại các điểm bỏ phiếu.

Có tới gần 12 đảng để lựa chọn cùng với hàng trăm ứng cử viên độc lập ra tranh cử.

Thế nhưng rốt cục thì đó là cuộc đua giữa hai đối thủ chính là đảng Fatah cầm quyền và nhóm dân quân Hồi giáo Hamas.

Nhóm dân quân Hồi giáo đã vận động tranh cử ráo riết, nhấn mạnh tới sự trung thực cũng như các tiêu chuẩn cứng rắn của họ.

Một khẩu hiệu của họ nói rằng: "Hamas sẽ dùng tới cả ngòi bút và súng ống!". Đây là loại thông điệp khiến Israel hết sức quan ngại.

Israel đã tuyên bố sẽ không đàm phán với tổ chức vẫn cam kết sẽ tìm cách tiêu diệt nhà nước Do Thái.

Trong khi cả Mỹ và châu Âu cũng tỏ ra quan ngại, không rõ tiến trình hoà bình Trung Đông đang ngoi ngóp sẽ được tái tục như thế nào nếu như Hamas thắng cử.

Tuy nhiên, một điều rõ ràng là bức tranh chính trị Palestine sắp được vẽ lại hoàn toàn.