BBCVietnamese.com

31 Tháng 1 2006 - Cập nhật 21h59 GMT

Biếm họa khiến người Hồi giáo nổi giận

Các Bộ trưởng Nội vụ khối Ả Rập vừa kêu gọi Đan Mạch phải trừng trị những người chịu trách nhiệm vẽ các tranh biếm họa chế nhạo đức tiên tri Mohammed đã khiến nhiều người Hồi giáo tức giận.

Tờ báo đăng bức tranh này đã lên tiếng xin lỗi và các tổ chức Hồi giáo Đan Mạch nói họ bằng lòng với lời xin lỗi đó.

Nhưng những cuộc biểu tình phản đối tại Trung Đông vẫn tiếp tục, bao gồm cả việc tẩy chay hàng hóa của Đan Mạch.

Bất chấp lời xin lỗi của tờ báo Đan Mạch đã in các bức tranh biếm họa này, thái độ của công chúng người Ả Rập và Hồi giáo vẫn đầy tức giận trước những hình ảnh biếm họa miêu tả đức tiên tri đội khăn có hình một trái bom hẹn giờ.

Bộ Ngoại giao Iran đã triệu đại sứ Đan Mạch tới và hàng ngàn những người Palestin đã biểu tình sang tới ngày thứ hai.

Một bức ảnh khá lớn hình Thủ tướng Đan Mạch đã bị đốt trong một cuộc biểu tình bên ngoài khu tổ hợp của LHQ tại thành phố Gaza.

Trong khi đó một cuộc tẩy chay hàng hóa của Đan Mạch đang bắt đầu có ảnh hưởng.

Là một trong những công ty sản xuất các sản phẩm sữa lớn nhất châu Âu, công ty Arla của vùng bán đảo Ban Căng cho biết số lượng hàng của họ bán tới Trung Đông đã hoàn toàn ngưng đọng, kết quả của việc tẩy chay hàng hóa này.

Lượng hàng bán tiếp tục giảm ngay cả sau khi một số tổ chức Hồi giáo Đan Mạch kêu gọi chấm dứt cuộc tranh cãi này.

Các nhóm này nói họ hài lòng với lời xin lỗi mà tờ báo đã in các tranh biếm họa đó đưa ra. Nhưng có thể thông điệp đó vẫn chưa tới được thế giới Ả Rập hoặc sự xúc phạm mà các bức vẽ này gây ra đã trở nên không thể ngăn chặn được.