BBCVietnamese.com

13 Tháng 2 2006 - Cập nhật 18h28 GMT

Trợ lý của Saddam chống lại tòa

Hai trợ lý của cựu tổng thống Iraq, Saddam Hussein không chịu ra làm chứng chống lại ông trong phiên tòa căng thẳng.

Cựu chánh văn phòng tổng thống, Ahmed Khudayir, và cựu lãnh đạo tình báo, Hassan al-Obeidi, nói họ bị đưa ra tòa trái với ý muốn.

Trong một phiên tòa căng thẳng khác, ông Saddam Hussein nói ông cũng bị buộc phải ra tòa và đã hô "Đả đảo Bush."

Nhà cựu lãnh đạo và bảy trợ lý đang bị xử vì liên quan vụ giết 148 người Shia năm 1982.

Tất cả phủ nhận lời buộc tội đối với họ.

Ông Khudayir và ông Obeidi là những trợ lý đầu tiên của Saddam Hussein ra làm chứng ở tòa.

Ông Khudayir đứng đầu văn phòng tổng thống từ 1995 cho đến ngày chính quyền sụp đổ. Nhưng ông nói với tòa rằng mình không biết gì về sự kiện ở Dujail năm 1982.

Ông Obeidi nói ông vắng mặt trong các sự kiện quan trọng ở tòa. Saddam Hussein đã cười trong lúc ông này nói chuyện.

Đối đầu

Luật sư của cựu tổng thống Iraq nói ông sẽ tiếp tục phản đối thế nhưng ông đã ra tòa vào hôm thứ Hai, miệng kêu to "Đả đảo Bush".

Nhóm luật sư bào chữa cho ông đã bỏ ra ngoài ở phiên xử trước để phản đối vị chánh án mới, Raouf Abdul Rahman, mà họ cho là thiên vị.

Ông Saddam và bảy cựu đồng sự bị cáo buộc đã sát hại 148 người Shia tại làng Dujail hồi năm 1982.

Họ đã bác bỏ cáo buộc này.

Cho dù bị dọa tẩy chay, chánh án mới vẫn yêu cầu các thẩm phán điệu ông Saddam và bảy vị kia tới tòa và sử dụng vũ lực nếu cần thiết.

Khi bước vào tòa án, Saddam Hussein nói to: "Họ đã ép buộc tôi phải tới đây".

Ông cũng nói với thẩm phán" "Hãy xử vắng mặt tôi đi. Các người đang cố gắng che đậy sự nhỏ mọn của mình phải không?"

Vị cựu tổng thống mặc bộ trang phục Ả rập truyền thống màu xanh và một chiếc áo vest màu đen bên ngoài. Ông hô to:

"Đả đảo lũ phản bội, đả đảo lũ phản bội, đả đảo Bush. Dân tộc Hồi giáo muôn năm, dân tộc Hồi giáo muôn năm.."

Người em cùng cha khác mẹ của ông là Barzan Ibrahim al-Tikriti thì xô đẩy lính gác khi bước vào phòng xử.

Cả hai người sau đó tiếp tục bất hợp tác với thẩm phán trong suốt phiên xử, cưỡng lại lệnh ngồi xuống và im lặng.

"Đây không phải là phiên tòa mà là một trò chơi," ông Saddam kêu lớn.

Ông Barzan Ibrahim thì ngồi bệt trên sàn và quay lưng về phía ban xử án.

Thẩm phán tòa đã bác bỏ các chứng cứ mà bên biện hộ đưa ra với lý do họ không được mời tham dự phiên này.