16 Tháng 2 2006 - Cập nhật 13h42 GMT
Ngoại trưởng Pháp Philippe Douste-Blazy đã mô tả các hoạt động nguyên tử của Iran như là một " chương trình quân sự bí mật".
Hồi đầu tuần này, Iran đã xác nhận là họ đã bắt đầu trở lại chuyện làm giàu chất phóng xạ tại cơ sở Natanz của họ.
Lời bình luận thẳng toẹt của ngoại trưởng Pháp có nghĩa theo thuật ngữ ngoại giao là mọi chuyện không cần giữ kẽ nữa.
Pháp, cùng với Anh quốc và Ðức đã cố công theo đuổi Iran với mục đích thuyết phục Iran từ bỏ chương trình làm giàu chất phóng xạ của họ.
Tuy nhiên, bầu không khí tại Âu châu có vẻ như là u ám pha lẫn bực dọc vì Iran nay dường như vẫn tiếp tục theo đuổi chương trình nghiên cứu nguyên tử của mình.
Và việc họ có khả năng tấn công Israel đã làm cho bức tranh toàn diện rắc rối hơn thêm.
Tất cả các cường quốc, kể cả Nga và Trung quốc, đã đồng ý đệ trình vấn đề Iran lên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, và vào đầu tháng Ba tại nơi này các nước thành viên sẽ bàn thảo phải làm gì chiếu theo một bản báo cáo của cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA.
Tuy nhiên, sự nhất trí này chỉ có trên bề mặt mà thôi, và chưa rõ là liệu Matxcơva hoặc Bắc Kinh sẽ tính tới biện pháp cứng rắn nào.
Sự thể này một phần giải thích là tại sao chính phủ Bush đang báo hiệu một sự chuyển hướng trong chính sách về Iran.
Ngoại trưởng Condoleeza Rice đang yêu cầu Quốc hội thêm 75 triệu đô la để tài trợ cho các nhóm bất đồng chính kiến và cho một đài truyền hình phát hình 24/24 bằng tiếng Farsi.
Số tiền này không to tát gì nhưng chỉ dấu rất rõ rằng chính sách của Mỹ đựa trên hai điểm chính, thứ nhất là cố cô lập chế độ hiện nay tại Iran và đồng thời bắt nhịp cầu với nhân dân Iran.