BBCVietnamese.com

23 Tháng 2 2006 - Cập nhật 00h09 GMT

Đền Hồi giáo Shia bị đánh bom

Bạo động sắc tộc leo thang tại Iraq sau khi xảy ra một vụ đánh bom một ngôi đền Hồi giáo hệ phái Shia ở Samarra gần Baghdad. Nhiều nơi ở Baghdad đã ngưng trệ toàn bộ do hàng chục ngàn người biểu tình đổ ra đường để phản đối.

Tâm điểm của sự phẫn nộ là thị trấn Samarra, cách thủ đô Baghdad 60 dặm về phía Bắc nơi người ta vẫn còn thấy gạch đá ngổn ngang nằm tại một khu mà trước đây là ngôi đền Askari.

Vào sáng sớm hôm qua, những người có vũ trang đã đột nhập vào khuôn viên của đền và cho phát nổ bom phá hủy một trong những ngôi đền linh thiêng nhất tại Iraq.

Phó Chủ tịch Quốc hội Iraq, Hussein al-Shihristani nói rằng đây là ngày đen tối cho lịch sử nước này.

Ông al-Shihristani nói là "Đây là một ngày thảm họa ghê gớm đối với tất cả người Iraq".

"Tội ác xảy ra tại Samarra là tội ác đối với toàn người dân Iraq. Đây là tội ác được thực hiện tại một trong những chốn linh thiêng nhất của đất nước".

Askari là ngôi đền linh thiêng với tất cả người theo đạo Hồi, thế nhưng đặc biệt là đối với người Hồi giáo theo hệ phái Shia bởi đây là nơi yên nghỉ của hai trong số các giáo sỹ quan trọng nhất của hệ phái này.

Với căng thẳng ngày càng dâng cao thì lãnh tụ tinh thần của hệ phái Shiite là Giáo chủ Ali Al-sistani đã thúc giục các tín đổ biểu tình nhưng không trả đũa.

Cho tới đêm hôm qua thì đã có ba giáo sỹ Hồi giáo hệ phái Sunni bị giết hại và hàng chục ngôi đền Sunni bị tấn công.

Nếu những dụng ý của những kẻ đánh bom là để đổ thêm dầu vào ngọn lửa chia rẽ sắc tộc vốn đang xé đất nước này ra từng mảnh thì dường như họ đang thành công.