13 Tháng 3 2006 - Cập nhật 10h50 GMT
Ở Iraq, giáo sĩ người Shia, Muqtada al-Sadr, hoạt động ở Baghdad, đã tuyên bố đất nước đã lâm vào tình trạng nội chiến.
Nhưng ông nói ông sẽ không kêu gọi dân quân của mình phản kích lại trước các vụ đánh bom gây chết người hôm Chủ nhật.
Gần 50 người đã chết và hơn 200 người khác bị thương trong các vụ đánh bom xe tại khu vực có đa số là người Shia ở Baghdad.
Khu vực Sadr được xem là căn cứ của quân đoàn Mahdi của giáo sĩ Muqtada al-Sadr. Với những người trung thành ẩn mình trong khu vực này, nơi đây gần như không phải chứng kiến bạo lực cho đến thời gian gần đây.
Vì thế, các vụ đánh bom xe hôm Chủ nhật không chỉ được xem là sự khiêu khích người Shia mà còn là sự thách thức trực tiếp đến quân đoàn Mahdi.
Nhưng giáo sĩ Muqtada al-Sadr, mặc dù rất phẫn nộ, đã nói quân của ông đủ sức đối chọi với các phần tử người Sunni đang muốn phá hoại đất nước. Nhưng ông nói đây là công việc của chính phủ.
Ông nói “Nội chiến không phải đang đến, mà nó đã xảy ra rồi.”
Ông cho rằng cái mà ông gọi là “các ủy ban được lòng dân” cần được thành lập với sự giúp đỡ của chính phủ để bảo đảm an ninh cho các khu vực của người Sunni và người Shia.
Quân đoàn Mahdi hiện đang đóng vai trò gìn giữ an ninh cùng cảnh sát Iraq tại vùng Sadr.
Giáo sĩ Muqtada al-Sadr trách móc người Mỹ vì ngăn cản việc thành lập một chính phủ mới sau cuộc bầu cử tháng 12.
Nhưng đại sự Mỹ ở Baghdad, Zalmay Khalilzad, đã gia tăng sức ép lên các chính trị gia để buộc họ bỏ qua các khác biệt. Ông nói hiện đang có khủng hoảng và “đất nước đang đổ máu và hướng về một cuộc nội chiến.”
Các lãnh đạo Iraq đồng ý sẽ mở phiên họp đầu tiên của chính phủ Iraq vào thứ Năm.
Họ cũng đồng ý gặp nhau liên tục cho đến khi phá vỡ bế tắc về việc thành lập một tân chính phủ thống nhất mà mọi người tại đây đồng ý rằng là hy vọng duy nhất để giữ toàn vẹn Iraq.