BBCVietnamese.com

Đưa thi hài Milosevic về Belgrade

Thi hài của cựu tổng thống Nam Tư cũ, Slobodan Milosevic đã được đưa bằng máy bay về Belgrade.

Quan tài được để suốt đêm qua tại sân bay Schiphol, Amsterdam, sau khi con trai của ông là Marko sang nhận xác cha.

Một bác sĩ Nga sau khi xem xét kết quả giảo nghiệm thi thể ông Milosevic của các bác sĩ Hà Lan đã nói rằng ông đồng ý với kết luận là cựu lãnh đạo Serbia bị chết vì đột quỵ tim.

Gia đình của ông Milosevic đã tố cáo vì toà xét xử tội phạm chiến tranh ở La Hay mà ông chết vì không cho phép sang Nga chữa bệnh.

Tối hôm qua ông Milorad Vucelic, bạn lâu năm và là phó chủ tịch đảng Xã hội đã lên truyền hình loan báo tin thi hài ông Milosevic sẽ được đưa về Belgrade.

Trước đó nói chuyện với đài BBC, ông Vucelic cho biết đảng Xã hội muốn mai táng ông Milosevic ở quê nhà, "Đó là điều tự nhiên đối với một người đã lãnh đạo đất nước này lâu như vậy."

Bệnh tình ông Milosevic

Ông Marko đi cùng với một toán bác sĩ Nga. Moscow đã tỏ ý hoài nghi trước kết quả giảo nghiệm tử thi do các bác sĩ Hà Lan thực hiện với kết luận là ông Milosevic chết vì suy tim.

Có cáo giác cho rằng ông Milosevic đã uống thuốc không được cấp toa. Giới hữu trách vẫn đang tiếp tục làm xét nghiệm độc tố.

Các bác sĩ Nga nói nếu được chẩn đoán và chữa trị đúng đắn, ông Milosevic có thể vẫn còn sống.

Toà án quốc tế xét xử tội phạm chiến tranh ở La Hay đã chính thức đóng lại hồ sơ của vụ án Milosevic sau khi người ta tìm thấy ông chết trong xà lim cách đây ba ngày.

Ông Milosevic bị truy tố với 66 tội danh kể cả tội diệt chủng.

Chánh án Patrick Robinson nói ông lấy làm buồn cho ông Milosevic nhưng ông cũng tỏ ý tiếc cho các nạn nhân trong cuộc chiến Balkan vì họ không nghe được phán quyết của tòa.