16 Tháng 3 2006 - Cập nhật 11h21 GMT
Tân quốc hội Iraq hôm nay bắt đầu phiên nhóm trong tâm trạng lo lắng cho nội chiến và sự thiếu vắng của một chính phủ đoàn kết.
Quốc hội khoá đầu tiên kể từ khi Saddam Hussein bị lật đổ được khai mạc bằng tiếng cầu kinh Koran.
Sau đó là một phút mặc niệm để tưởng nhớ nhiều ngàn người Iraq đã bỏ mình trong cuộc đấu tranh với chế độ do đảng Ba'ath cầm quyền.
Chủ tịch nghị viện lâm thời, Hajim al-Hassani, ca ngợi những thành quả đạt được trước nhiều khó khăn trên con đường tiến tới dân chủ.
Nhưng ông nhấn mạnh rằng con đường phía trước còn dài và tân chính phủ sẽ phải nhận lãnh một trách nhiệm nặng nề xây dựng tương lai cho đất nước trên một nền tảng vững chắc.
Ông al-Hassani sau đó chuyển quyền lại cho thành viên cao tuổi nhất trong quốc hội, người sẽ tạm thời đảm nhận trách nhiệm chủ tịch cho đến khi chọn được người mới.
Chuyện chọn chủ tịch quốc hội phải làm trong phiên nhóm đầu tiên, nhưng các dân biểu không đồng thuận bởi vì đây là chức vụ quan trọng nhất trong việc đi đến một thỏa thuận phân bổ quyền hành giữa các đảng.
Quốc hội cũng đang bế tắt trong việc chọn ai làm thủ tướng, và cho đến khi chọn được, người ta không thể tiến hành thành lập một chính phủ đoàn kết, là điều ai cũng thấy là cần có hơn bao giờ hết.