BBCVietnamese.com

17 Tháng 3 2006 - Cập nhật 11h09 GMT

Gia đình Milosevic có thể về Belgrade

Vợ và con trai cố tổng thống Slobodan Milosevic dự kiến sẽ quay về Serbia trước lễ tang hôm thứ Bảy, theo lời cựu lãnh đạo đảng Xã hội của Nam Tư cũ.

Nhưng hiện chưa chắc chắn liệu hai người nay, đang sống ở Nga, sẽ về hay không.

Một tòa án đã tạm hoãn lệnh bắt vợ của ông Milosevic, bà Mira, nhưng nói bà sẽ phải nộp lại passport.

Ông Milosevic qua đời tại trại giam của Liên Hiệp Quốc ở Hague, nơi ông đang bị xử vì tội ác chiến tranh.

Quan tài của ông đã được đặt tại một bảo tàng ở Belgrade cho công chúng vào viếng.

Trong nhiều ngày, đảng cầm quyền, đảng Dân chủ của Serbia, đã tìm kiếm một nơi thích hợp để đặt quan tài Slobodan Milosevic.

Địa điểm Quốc hội bị loại trừ vì nhà chức trách nhấn mạnh đây không phải là sự kiện nhà nước.

Một nhà hát ở Belgrade không thể được dùng vì đạo diễn ở đấy không chịu hoãn một festival về rượu.

Cuối cùng, một bảo tàng hiện đại được thành phố Belgrade tặng cho cố tổng thống Tito như quà sinh nhật năm 1962 đã được chọn.

Nhiều ngàn người có cảm tình đã đến khi cửa mở. Có sự hỗn loạn xảy ra khi lính gác cố gắng giữ trật tự.

Một số người đã đến từ nhiều nơi khác ở Serbia. Bà Vesna Drindich Gillas, từ thị trấn Verbas, nhấn mạnh Milosevic đã bị hiểu lầm.

"Đó là thời kì gian khó và ông ta có nhiệm vụ hiểu được thế giới. Ông ấy có viễn kiến lớn đấy, nhưng dân chúng không hiểu."

Trên tầng một của bảo tàng là nơi đặt quan tài của ông Slobodan Milosevic.

Từng người một bước qua để hôn lên ảnh hoặc cúi đầu tưởng nhớ.

Hôm thứ Bảy, quan tài sẽ được đưa đến thị trấn quê nhà của ông Milosevic, Pozarevac, cho buổi lễ hạ huyệt.