29 Tháng 3 2006 - Cập nhật 20h32 GMT
Ý đã trao quy chế tỵ nạn chính trị cho một người Công giáo Afghanistan, người vừa được miễn hình phạt tử hình tại Kabul với tội danh bỏ Hồi Giáo theo Thiên chúa giáo.
Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi nói người đàn ông này đã tới nước Ý, tuy nhiên nơi ở cư ngụ chính thức của ông này thì hiện vẫn chưa được rõ.
Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi chính phủ Ý quyết định trao quy chế tỵ nạn cho Abdul Rahman, ông này đã bước lên máy bay để tới Rome.
Ở nơi chỗ công khai thủ tướng Silvio Berlusconi và ngoại trưởng Gianfranco Fini đã tỏ ý ủng hộ quyết định cứu giúp người đàn ông xấu số và ông Berlusconi ca ngợi điều ông gọi là "Lòng cam đảm to lớn của một người gốc Afghan".
Tuy nhiên một vài thành viên trong nội các của chính phủ Ý đã có cái nhìn khác.
Hai bộ trưởng đã bày tỏ công khai quan ngại khi thấy nước Ý phải chìa bàn tay ra cứu giúp một công dân của nước Afghanistan, nước được coi là một đồng minh theo thể chế dân chủ như Ý, mà lại có người bị truất quyền thực hành đạo giáo một cách tự do.
Bộ trưởng Văn hóa Ý, Rocco Buttiglione, nói với nhà báo rằng ông ta không thể hiểu nổi một quốc gia được coi là “dân chủ” mà lại đi treo cổ người dân chỉ vì tội theo đuổi tín ngưỡng của mình.
Ông Buttiglione, một người công giáo có tên tuổi tại Ý, nói "vấn đề ai cũng thấy rõ, và trong lương tâm nó đòi hỏi một câu trả lời".
Tuần trước Đức giáo hoàng đã góp giọng cùng với lãnh đạo các quốc gia khác kêu gọi ngưng án tù và trả tự do cho ông Rahman.