|
Giáo Hoàng Benedict XVI thăm Balan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hôm nay, 25 tháng Năm 2006, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI bắt đầu có chuyến viếng thăm kéo dài bốn ngày tới Ba Lan, quê hương của người tiền nhiệm, Đức Giáo Hoàng quá cố John Paul II. Chuyến thăm sẽ gồm cả phần đến viếng nơi Giáo Hoàng John Paul II chào đời ở Wadowice và trại tập trung Phát xít Đức Auschwitz-Birkenau nay thuộc Oswiecim, miền Nam Balan. Khác với người tiền nhiệm, Giáo Hoàng Benedict XVI không phải là người đi lại nhiều. Kể từ khi được bầu chọn lên đứng đầu giáo hội Thiên chúa La Mã hồi một năm về trước cho đến nay, Ngài mới chỉ đi tới miền nam Italy và về quê hương của mình, nước Đức mà thôi. Chuyến đi của Giáo Hoàng tới Ba Lan lần này khởi đầu cho một lịch trình đi lại sôi nổi hơn, gồm các chuyến đi sắp tới, đến Tây Ban Nha vào tháng Bảy, chuyến đi thứ hai tới Đức vào tháng Chín, và tới thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng Mười Một. Sang năm, dự kiến Giáo Hoàng Benedict XVI sẽ tới thăm Hoa Kỳ, Mỹ La-tinh và Áo. Giáo Hoàng, vốn thông thạo tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng La-tinh, nghe nói nay đang cấp tốc học tiếng Ba Lan. Hàng giáo phẩm nói khoảng hai triệu người dân Balan, là số người dự kiến tới dự hai buổi lễ trọng, sẽ hiểu được lời Ngài nói. Phần nhạy cảm nhất trong chuyến đi của Đức Giáo hoàng có vẻ như sẽ là chuyến đến thăm trại Auschwitz vào ngày 28 tháng Năm. Một số nhóm Do Thái giáo đã phản đối việc giáo hoàng định cầu nguyện bằng tiếng Đức ở nơi mà chừng một triệu người Do Thái đã bị sát hại, như một phần trong chính sách diệt chủng của Phát xít Đức. Tuy nhiên, các quan chức Vatican đã nhắc tới tính tượng trưng khi gửi lời tới Chúa Trời bằng thứ ngôn ngữ từng bị gắn với sự chết chóc và khủng bố. Tâm lý người Balan Trừ ngoại lệ là Malta nhỏ bé, thì Ba Lan vẫn là quốc gia Thiên chúa giáo đông nhất Châu Âu. Tuy nhiên, kể từ khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ 17 năm về trước, Giáo hội tại Ba Lan thường không mấy dễ dàng gì trong việc điều chỉnh cho phù hợp với nền dân chủ đa nguyên. Với người dân Ba Lan, thì một cuộc thăm dò dư luận trong tuần cho thấy chỉ có 3% số người được hỏi nghĩ ngợi về chuyện người kế vị Đức Giáo Hoàng John Paul II là một người Đức. Phương châm của chuyến đi là "Tuân theo Đức tin". Tháng trước, Vatican đã nhắc nhở giáo hội Ba Lan là phải tránh xa các đảng phái chính trị, và nói với các giám mục hãy kiểm soát chặt chẽ đối với kênh phát thanh "Công Giáo" hữu khuynh gây nhiều tranh cãi.
Giáo hoàng John Paul II từng mô tả người sau này trở thành Giáo Hoàng Benedict XVI là "một người bạn đã trải qua nhiều thử thách" của ngài. Trong nhiều năm, Giáo Hoàng Benedict XVI, mà khi đó còn là Hồng Y Giáo Chủ Joseph Ratzinger, là người đứng đầu Bộ Truyền Giáo của Vatican. Người ta có nhận xét chung là Giáo Hoàng Benedict XVI sẽ tiếp tục đi theo quan điểm của Giáo Hoàng John Paul II trong việc phản đối bất kỳ thay đổi nào trong việc rao giảng của Giáo Hội trong các vấn đề như tình dục, và Ngài rất nhất quán trong việc duy trì, hay thậm chí còn là củng cố, hệ thống tập quyền về trung ương của Giáo Hội. Giáo Hoàng Benedict XVI chưa bao giờ bác bỏ sự công nhận của Ngài đối với những gì mà vị giáo hoàng tiền nhiệm để lại. Tuy nhiên, có những tín hiệu cho thấy là đang có những thay đổi tế nhị ở một số lĩnh vực. Giáo hoàng Benedict XVI nói ngài muốn "đối thoại chân thành và cởi mở". Hồi tháng Tám năm ngoái, ngài đã đồng ý gặp gỡ với lãnh tụ của một giáo hội li khai, theo chủ nghĩa truyền thống, do cố Giám mục Marcel Lefebvre, thành lập. Vị giám mục này là người đã bị Giáo Hoàng John Paul II rút phép thông công. Quan hệ với Giáo Hội Chính Thống Nga đã phần nào bớt giá lạnh, qua chuyến viếng thăm hồi tuần trước tới Vatican của người phụ trách quan hệ đối ngoại của Giáo Trưởng Moscow. Trước đây, giới lãnh đạo của Giáo Hội Chính Thống Nga đã từng khước từ cuộc gặp với Giáo Hoàng John Paul II. Trong lúc tiếp tục đường lối của người tiền nhiệm trong việc ứng xử một cách tôn trọng đối với Hồi Giáo, thì Giáo Hoàng Benedict XVI cũng tuyên bố rằng đối thoại thực sự thì cần ở mức độ có đi có lại, và rằng người Thiên Chúa Giáo cần phải được hưởng các quyền ở các quốc gia Hồi Giáo giống như những gì mà người Hồi Giáo đang được hưởng ở các quốc gia có truyền thống Thiên Chúa giáo. | CÁC BÀI LIÊN QUAN Giáo hoàng muốn chấm dứt khổ đau16 Tháng 4, 2006 | Trang tin chính Thế giới tưởng nhớ Giáo hoàng02 Tháng 4, 2006 | Trang tin chính Vatican thêm 15 Hồng y23 Tháng 3, 2006 | Trang tin chính Người bắn Đức Giáo hoàng ra tù12 Tháng 1, 2006 | Trang tin chính Giáo hoàng chủ trị hội nghị giáo hội đầu tiên02 Tháng 10 , 2005 | Trang tin chính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||