BBCVietnamese.com

15 Tháng 5 2006 - Cập nhật 21h42 GMT

Jon Devitt
Phóng viên chính trị BBC

Tổng thống gây tranh cãi của Venezuela thăm Luân Đôn

Cung điện Westminster là trụ sở nghị viện Anh và đã nhiều khách quốc tế đã tới viếng thăm.

Tuy nhiên hiếm có vị khách nào lại có tiếng là nhân vật gây tranh cãi với nhiều phát biểu táo bạo như Tổng thống Venezuela Hugo Chavez.

Ông là người đã coi Thủ tướng Anh Tony Blair là đồng minh chính của Hitler.

Trong chuyến thăm Luân Đôn lần này ông không gặp thủ tướng Anh nhưng có các cuộc gặp gỡ ở nghị viện và tham quan những địa điểm nổi tiếng ở Westminster.

Thăm thú

Đúng vào lúc có tin Hoa Kỳ áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với nước ông, Tổng thống Hugo Chavez được một nhóm dân biểu Anh dẫn đi tham quan và ngắm nhìn Luân Đôn từ những địa điểm tuyệt với nhất.

Ông Chavez gặp các nghị sĩ Anh ngay gần tháp Big Ben, cách văn phòng của Thủ tướng Anh không xa.

Nếu ông chỉ cần hét to là ông Blair có thể nghe thấy nếu ông đang ở trong văn phòng.

Tuy nhiên phát ngôn viên của ông Blair khẳng định rằng chuyến thăm của ông Chavez là riêng tư và rằng các nguyên thủ quốc gia thường tới Luân Đôn mua sắm và ngắm cảnh mà không gặp ông Blair.

Nhưng chuyện hai ông không gặp nhau có lẽ là điều tốt vì mới đầu ngày hôm nay (thứ hai) ông Chavez đã có những lời lẽ rất khiếm nhã về đồng minh của ông Blair, Tổng thống Bush.

Ông Chavez gọi ông Bush là ''sát thủ phạm tội diệt chủng''. Chuyến thăm của ông Chavez trong đó ông gặp thị trưởng thiên tả của Luân Đôn Ken Livingston đã gây tranh cãi.

Những lời hùng biện của ông kéo người ta về một thời đã qua.

Các chính trị gia Anh đã gần như từ bỏ ngôn ngữ mang tính ý thức hệ khi các đối thủ chính trị được coi là xã hội chủ nghĩa, tư bản chủ nghĩa hay những cụm từ tồi tệ hơn nữa.

Trong khi đó dư luận Anh chia rẽ sâu sắc về chuyến thăm của ông Chavez.

Nhiều người cho rằng Thị trưởng Luân Đôn Ken Livingston không thể bỏ tiền thuế của dân để khoản đãi một người như ông Chavez, người mà họ nói rằng đã bổ nhiệm những người thân cẩn của ông vào tòa án và bóp nghẹt tự do ở chính quê hương ông.