28 Tháng 6 2006 - Cập nhật 09h42 GMT
Đã có đe dọa rằng dân quân Palestine trên Dải Gaza sẽ phải đương đầu với một chiến dịch mạnh tay nhằm giải cứu một lính Israel đang bị họ giam giữ.
Thủ tướng Israel nói quân của ông sẽ làm những gì có thể để thực hiện mục đích này.
Quân đội Israel trong đêm đã tiếp cận một sân bay quốc tế bỏ hoang mà không gặp kháng cự gì, vài giờ sau khi không kích một số cầu và một trạm điện.
Đây là cuộc tấn công lớn đầu tiên kể từ khi Israel rút quân ra khỏi Gaza hồi năm ngoái.
Phe dân quân nói họ giam giữ người lính Israel ở một nơi mà quân Israel không thể nào tìm được và ra điều kiện cho việc thả người này.
Hiện còn chưa rõ trong chiến dịch giải cứu hạ sỹ Gilad Shalit có bao nhiêu kính tham gia. Cuộc tấn công bắt đầu từ Kerem Shalom gần miền Nam Gaza.
Thế nhưng các quan chức quân đội Israel nói với BBC rằng chiến dịch này có giới hạn và chỉ nhằm một mục đích là đưa Gilad Shalit về nhà an toàn.
Hạ sỹ Shalit bị bắt trong một trận đánh mà ba tổ chức cùng tuyên bố tham gia, trong có cánh dân quân của Hamas hiện đang cầm quyền tại Palestine.
Trong trận này người ta đã tấn công một đồn gác của Israel gần Gaza vào hôm Chủ nhật.
Năm ngoái, Israel đã rút hàng ngàn người định cư Do Thái ra khỏi Gaza mà Israel chiếm giữ từ năm 1967.
Hôm thứ Ba, Hamas và đối thủ chính là Fatah đã thống nhất một văn bản đề ra cương lĩnh chính trị về đàm phán với Israel, tuy nhiên sự kiện này đã bị vụ bắt giữ lính Israel làm lu mờ.
Chiến dịch quân sự
Quân đội Israel được sự yểm trợ của pháo và trực thăng có gắn súng máy, đã chiếm lĩnh các địa điểm ở bên ngoài sân bay bỏ hoang cách đường ranh giới với Gaza khoảng một cây số.
Một bộ trưởng Israel, ông Binyamin Ben-Eliezer, nói: "Mục đích duy nhất của chúng tôi là mang người lính của chúng tôi về nhà an toàn".
Ông Ben-Eliezer, cựu bộ trưởng quốc phòng, nói với đài phát thanh Israel rằng mục đích không phải là tìm kiếm viên hạ sỹ mà là gây sức ép để Palestine trả tự do cho anh ta.
Các gia đnh Palestine sống gần khu vực tấn công đã đi sơ tán ở thị ttrấn Rafah gần đó.
Trong khi Israel dường như không ghi nhận về phản ứng gì từ phía Palestine, dân quân Palestine đang dựng rào chắn và chuẩn bị các cứ điểm.
Abu Qusay, phát ngôn nhân cho nhóm Cảm tử al-Aqsa có liên hệ với Fatah, nói dân quân đã gài mìn cản bước của quân Israel.
Hoa Kỳ đã kêu gọi Israel tiếp tục đàm phán ngoại giao và cả Ai Cập lẫn Pháp đã tham gia làm trung gian để giải thoát cho hạ sỹ Shalit.
Ai bắt cóc?
Israel cáo buộc một lãnh đạo đang lưu vong của Hamas đã chủ mưu vụ bắt cóc lính Israel.
Khaled Meshall thuộc nhóm cứng rắn trong phe Hamas, sống sót sau một vụ ám sát của Israel hồi năm 1997, giờ đang tỵ nạn ở Syria.
Israel thường xuyên cáo buộc Damascus và các nhóm vũ trang Palestine được chính quyền này hậu thuẫn là tổ chức bạo lực nhằm vào Israel.
Đối với Israel và Hoa Kỳ thì Khaled Meshall là kẻ thù cho tiến trình hòa bình và sự tồn tại của quốc gia Israel. Nhưng với nhiều người dân Palestine thì ông ta là anh hùng dân tộc, cũng giống như các du kích đã bắt cóc người lính Israel.
Thật khó xác định xem người ra lệnh có phải là văn phòng của ông Meshall ở Damascus hay không.
Phía Israel không hề đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về mối quan hệ đó. Tuy nhiên, quan điểm của ông Meshall xưa nay vốn rất rõ ràng là luôn ủng hộ người Palestine tấn công Israel.
Cũng giống như nhiều người Palestine khác, ông ta tin rằng các cuộc tấn công Israel mang tính chính đáng vì chống lại sự chiếm đóng của Israel.
Ông Meshal được quốc tế biết đến sau vụ Israel tìm cách bỏ thuốc độc, ám sát ông ta ở Jordan hồi năm 1997. Khi đó Israel cáo buộc ông này chủ mưu các vụ đánh bom tự sát nhằm vào thường dân Israel.
Hai năm sau đó Jordan phải trục xuất ông ta do chịu áp lực của Hoa Kỳ. Meshall chạy sang vùng Vịnh và rồi chuyển về Damascus.