BBCVietnamese.com

03 Tháng 7 2006 - Cập nhật 13h16 GMT

Israel bác tối hậu thư của dân quân

Israel đã bác bỏ tối hậu thư của ba nhóm dân quân Palestine, được cho là đang cầm giữ một quân nhân Israel ở Gaza.

Các nhóm này cảnh báo hôm Thứ Hai là Israel có chưa tới 24 giờ để bắt đầu việc thả các tù nhân Palestine, nếu không, sẽ phải đối diện với nhiều hậu quả mà các nhóm này không nêu rõ là hậu quả gì.

Trong một tuyên bố được fax tới các hãng thông tấn, ba nhóm dân quân Palestine nói họ đã để cho Israel có thời hạn tới 6 giờ sáng Thứ Ba, giờ địa phương, để đáp ứng các đòi hỏi của họ, nếu không, họ nói, Israel sẽ phải chịu trách nhiệm trước những gì sẽ diễn ra.

Các nhóm không nói rõ là họ sẽ có những hành động gì, nhưng người Israel cảm thấy lo ngại là điều này sẽ dẫn tới việc quân nhân Israel sẽ bị giết chết.

Trước đó, các nhóm liên quan tới vụ bắt giữ người lính này đã đòi phải trả tự do cho tất cả các tù nhân Palestine là phụ nữ và trẻ em, cùng với chừng 1000 tù nhân nam, ra khỏi các nhà tù của Israel.

Thủ tướng của Israel, ông Ehud Olmert đã bác bỏ tối hậu thư, và đòi phải thả người lính Israel vô điều kiện.

Nếu không, Israel cảnh báo, Israel sẽ tiếp tục tấn công vào chính quyền do Hamas lãnh đạo, mà Israel quy trách nhiệm về vụ bắt giữ người lính Israel và về việc không chặn được các nhóm dân quân Palestine nã súng vào các thị trấn của Israel.

Cho tới nay, các phản ứng quân sự của Israel vẫn giới hạn ở một chừng mực nhất định.

Sau sáu đêm không kích, các lực lượng Israel bắt đầu tiến hành một chiến dịch quy mô nhỏ ở phía bắc Gaza vào hôm Thứ Hai, lùng sục các đường hầm ngầm và chất nổ mà các tay súng Palestine sử dụng.