BBCVietnamese.com

12 Tháng 7 2006 - Cập nhật 21h16 GMT

Kẻ đánh bom Mumbai "không thể thắng"

Tại thành phố Mumbai của Ấn Độ, nơi xảy ra một loạt các vụ nổ bom trên các tàu khách đông người, làm chết hơn 180 người tối hôm Thứ Ba, cảnh sát đang dò tìm chứng cứ trong những đống đổ nát, nhằm xác định xem ai là kẻ phải chịu trách nhiệm về vụ việc.

Trong lúc hệ thống đường sắt của Mumbai đang dần cố trở lại hoạt động bình thường thì cảnh sát đã sàng lọc các mảnh vỡ toa tàu nơi bị nổ bom.

Cho tới nay, phía cảnh sát vẫn chưa đưa ra nhận định về tổ chức hay cá nhân tiến hành vụ việc.

Bộ trưởng nội vụ Ấn độ là VK Duggal cho hay các vụ đánh bom có vẻ rất chuyên nghiệp:

Ông nói, "Đến nay vẫn chưa có kết quả giảo nghiệm, thế nhưng chất nổ được dùng là loại có sức công phá cao, có thể là loại RDX. Chúng tôi đã tới điểm bị nổ bom ở đường Matunga, nơi mà một trong những mái nhà quay về hướng bom nổ đã bị xé toang hoàn toàn, cho thấy sức công phá là rất lớn."

Tại Mumbai, cảnh sát đã tiến hành một loạt các vụ bắt giữ trong toàn thành phố.

Phó cảnh sát trưởng Arup Patnaik nói với đài BBC rằng chiến dịch này không chỉ nhằm truy lùng các nghi phạm đánh bom các chuyến tàu, mà còn nhằm đề phòng nữa.

Vụ việc mới xảy ra quả là một cơn ác mộng cho chính phủ Ấn Độ, vì sự giận dữ có thể chuyển thành tình trạng bạo động giữa các cộng đồng và các tôn giáo.

Tối Thứ Tư, 24 giờ sau các vụ nổ, thì Thủ tướng Manmohan Singh lên tiếng:

"Đây không phải là lần đầu tiên kẻ thù muốn phá hoại hoà bình và sự thịnh vượng của chúng ta. Nhưng chúng không hiểu được rằng chúng ta, người dân Ấn Độ, có thể đoàn kết bên nhau, và chúng ta sẽ đoàn kết với nhau. Chúng vẫn chưa hiểu được rằng chúng ta sẽ không bao giờ để cho chúng chiến thắng."

Đã xảy ra một hay hai vụ lẻ tẻ, như người biểu tình tại Amritsar và Varanasi hô vang khẩu hiệu và đốt cờ Pakistan. Thế nhưng những vụ này xảy ra ở nơi rất xa Mumbai.