BBCVietnamese.com

13 Tháng 7 2006 - Cập nhật 09h53 GMT

Israel phong tỏa Libăng

Israel đang phong tỏa đường không và đường biển của Libăng trong một phần chiến dịch tấn công sau khi nhóm Hezbollah bắt hai người lính của họ.

Các tàu của Israel tiến vào vùng biển Libăng để chặn cảng, và phi trường quốc tế duy nhất của nước này bị đóng sau các cuộc không kích hôm qua.

27 người đã chết ở miền nam Libăng sau các cuộc không kích trong đêm.

Chiến dịch diễn ra trong lúc Israel còn đang tiếp tục một chiến dịch khác ở Dải Gaza sau vụ một hạ sĩ bị bắt.

Chiến dịch

Các xe jeep quân sự của Israel đã vào các làng dọc biên giới trong đêm và khuyến cáo mọi người phải ở nguyên trong nhà.

Họ cũng không phải mất công thuyết phục nhiều. Trong cả ngày thứ Tư, các xe tăng và pháo binh từ các làng trên đỉnh đồi đã bắn liên hồi kỳ trận vào Lebanon.

Xích xe tăng in hằn trên các mặt đường chính. Mỗi lần lính Israel bắn pháo cối, các đàn chim hoảng sợ lại bay tan tác khỏi các bụi cây.

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, Kofi Annan, kêu gọi phe Hezbollah tại Lebanon thả tự do cho hai người lính Israel và đồng thời, lên án các cuộc tấn công của Israel.

Ông Annan nói: "Tôi không ngần ngại lên án vụ tấn công miền nam Lebanon và yêu cầu quân lính Israel phải rời đi ngay lập tức. Tôi cũng xin chia buồn tới các gia đình và những người thân của những ai đang bị mất tích hoặc có thể chịu số phận đáng buồn hơn".

Thiệt hại nặng

Các lực lượng Israel giờ đây chính thức khẳng định ba người lính của họ bị thiệt mạng, hai người bị thương và hai người bị lực lượng Hezbollah bắt làm tù binh.

Khi các xe tăng Israel tiến vào Lebanon nhằm giải thoát cho các tù binh, một xe bị trúng mìn và bốn người lính nữa bị thiệt mạng.

Thương vong còn gia tăng khi lực lượng bộ binh Israel cố tìm cách tiếp cận chiếc xe tăng bị tấn công.

Đây là một ngày tồi tệ nhất cho quân đội Israel trong cả một thời gian dài.

Một lần nữa, Israel lại bị thách thức, đòi phải trao đổi tù binh; khi trước là bởi các dân quân tại Gaza và bây giờ là bởi lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

Trong cả hai trường hợp, chính phủ Israel đều chọn giải pháp quân sự.