13 Tháng 7 2006 - Cập nhật 13h09 GMT
Damian Grammaticas
Phóng viên BBC ở Moscow
Cuối tuần này lãnh đạo các nước G8 sẽ gặp nhau ở thành phố St Petersburg của Nga.
Sự kiện này đưa nước Nga trở thành tâm điểm của báo chí quốc tế, và cũng là đề tài tường thuật trong dịp Tuần lễ Nga của đài BBC.
Sau 6 năm cầm quyền, các thăm dò dư luận về sự ủng hộ của dân chúng dành cho tổng thống Putin dao động trong khoảng từ 60 đến 70 phần trăm.
Con số này sẽ khiến tổng thống Bush hay thủ tướng Tony Blair ghen tức. Con số đó còn có ý nghĩa thêm nữa nếu nhắc tới những sự kiện đã xảy ra trong thời gian ông Putin làm tổng thống, như vụ chìm tầu ngầm Kursk, cái chết của hàng trăm con tin trong nhà hát Moscow, hơn 300 nhân mạng khác trong vụ Beslan, và xung đột Chechnya vẫn tiếp diễn.
Đa số dân Nga, mà theo cách diễn đạt của phương Tây là tầng lớp trung lưu nghèo, nhận biết về tổng thống của mình qua hệ thống truyền hình được chính phủ kiểm soát một cách khéo léo.
Chính sách đó đã cẩn thận dựng lên một hình ảnh tổng thống như một người bình thường, yêu nước, làm việc vất vả để xây dựng nước Nga.
Các lợi ích từ phát triển kinh tế cũng phần nào tác động đến suy nghĩ của dân chúng. Giá dầu cao là một phần lợi thế, nhưng chính sách tài chính cũng đóng góp đáng kể. Thu nhập của hầu hết mọi thành phần trong xã hội đều tăng.
Trong vòng 3 năm qua thu nhập bình quân tăng 50%. Đa số dân trung lưu nghèo đều có việc làm trong các công ty nhà nước hay các tập đoàn lớn, được hưởng tiện nghi cao hơn so với cuộc sống của họ trong những năm trước.
Nhiều người Nga cho biết họ cần cảm giác được nhà nước bảo vệ, giải quyết các vấn đề khẩn cấp như là giáo dục và y tế.
Tổng thống Putin được đánh giá cao nhờ đem lại ổn định và trật tự sau giai đoạn bất ổn và nghèo đói hồi thập niên 1990.
Nhiều người dân Nga nói với dân chủ thì có thể chờ đợi thêm. Họ hạnh phúc với những gì đang có.