Một cuộc không kích của Israel đã giết chết ít nhất 13 thường dân Li-băng, những người đang trên đường chạy khỏi khu vực đường biên, cảnh sát cho biết.
Trong số những người thiệt mạng khi đoàn xe bị tấn công, có cả trẻ em và phụ nữ.
Các cuộc tấn công của Israel bắt đầu từ hôm Thứ Tư, sau khi dân quân Hezbollah bắt giữ hai quân nhân Israel. Hơn 70 người Li-băng đã thiệt mạng trong bốn ngày qua.
Hezbollah đã đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng rocket.
Hôm Thứ Bảy, một số rocket đã bắn trúng thị trấn Tiberias. Đây là nơi nằm sâu nhất trong lãnh thổ Israel bị tấn công tính đến nay.
Ba thuỷ thủ Israel bị mất tích khi tàu của họ bị trúng tên lửa của Hezbollah hôm Thứ Sáu. Truyền thông Israel đưa tin là thi thể của thủy thủ thứ tư đã được tìm thấy.
Thủ tướng Israel, ông Ehud Olmert nói việc tấn công sẽ tiếp diễn cho tới khi Hezbollah trả tự do cho hai lính Israel bị cầm giữ và chấm dứt việc nã rocket vào Israel.
Phát biểu sau khi có các cuộc trao đổi về tình hình bạo lực tại trụ sở của Liên Đoàn Ả Rập ở Cairo, Ngoại trưởng Li-băng Fawzi Salloukh nói rằng hành động của Israel là khơi mào chiến tranh.
Thành phố bỏ hoang
Hôm Thứ Bảy, phía Israel cũng đã lần đầu tiên tiến hành một loạt các vụ tấn công ở phía bắc và đông bắc.
Một số cây cầu, trạm xăng và các con lộ chính cũng đã bị đánh, trong đó có cả một tuyến đường chính nối miền bắc Li-băng với Syria.
Trước đó, kênh truyền hình của Hezbollah al-Manar nói ba thường dân thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel tại Hermel, nằm sát biên giới với Syria.
Hàng ngàn người nước ngoài đã rời khỏi Beirut, thành phố vốn đông đúc du khách ngoại quốc, đa phần là từ các quốc gia Ả rập, tới nghỉ ngơi vào dịp này hàng năm.
Người nước ngoài trở về, khiến các quán cà phê, các nhà hàng vắng ngắt, khiến kinh tế Beirut bị ảnh hưởng nặng nề.
Sau khi chính phủ có cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về cuộc khủng hoảng, Thủ tướng Pháp Dominique de Villepin nói Pháp chuẩn bị rút các công dân của mình ra khỏi Li-băng.
Ước chừng khoảng 19 ngàn công dân Pháp, trong đó có khoảng 5000 du khách, hiện đang ở Li-băng.
Trong một bài phát biểu được truyền đi sau khi văn phòng của mình tại Beirut bị tấn công hôm Thứ Sáu, lãnh tụ Hezbollah Hassan Nasrallah cam kết “khai chiến” với Israel.
Trong một tuyên bố được phát đi trên kênh truyền hình al-Manar hôm Thứ Bảy, Hezbollah nói các lực lượng của họ đã tiến hành vụ tấn công làm chìm tàu Israel.
Chiếc tàu bốc cháy khi trúng rocket, phía quân đội Israel đưa tin.
Quân đội Israel nói rằng một tàu dân sự cũng đã trúng rocket trong vụ tấn công, nhưng không xác nhận quốc tịch con tàu cũng như con số thương vong trong vụ việc.
Phóng viên BBC Ian Pannell hiện đang có mặt tại Beirut nói rằng nhiều cư dân trong thành phố đồng tình với tuyên bố đầy thách thức Sheikh Nasrallah và cảm thấy việc tấn công tàu Israel chứng tỏ ông không chỉ sẵn sàng bảo vệ người dân mà còn sẵn sàng chiến đấu.
Bush và Putin bất đồng
Hôm Thứ Bảy, phát biểu tại cuộc họp G8 đang diễn ra tại St Petersburg, Tổng thống Hoa Kỳ George W Bush nói cả ông lẫn Tổng thống Nga Putin cùng “chung mối quan ngại” về tình hình bạo lực ở Trung Đông.
Tuy nhiên, ông Bush nói rằng để chấm dứt cuộc xung đột, thì điều quan trọng là trước tiên cần phải hiểu vì sao xung đột nổ ra, “và đó là do Hezbollah đã tiến hành các cuộc nã rocket từ Li-băng vào Israel, và vì Hezbollah đã bắt giữ hai lính Israel.”
Ông Bush cũng kêu gọi Syria hãy gây áp lực để Hezbollah chấm dứt bạo lực.
Syria nói sẽ ủng hộ Hezbollah và Li-băng chống lại các cuộc tấn công của Israel.
Ông Putin thì chỉ trích chiến dịch ném bom dữ dội của Israel. Ông nói “việc sử dụng vũ lực cần phải tương ứng”.
Tuy nhiên, ông nói thêm rằng không thể chấp nhận chuyện Hezbollah tìm cách đạt mục tiêu bằng các cuộc bức hại và tấn công một quốc gia độc lập.