17 Tháng 7 2006 - Cập nhật 21h16 GMT
Tại Iraq, có khoảng 50 người Iraq đã thiệt mạng sau vụ tấn công vào một khu chợ ở thị trấn phía nam thủ đô Baghdad. Đây là một trong những vụ đơn lẻ tồi tệ nhất.
Vụ việc xảy ra với những tiếng nổ và sau đó, các tay súng đã tấn công vào những người đi mua sắm cùng những chủ sạp hàng.
Mỗi tuần đều có xảy ra một vài vụ man rợ tại Iraq. Lần này, đó là một cuộc tấn công của nhóm bán quân sự nhắm vào một khu chợ.
Thị trấn Mahmoudiya nằm cách thủ đô Baghdad chừng 30km về phía nam là nơi có cả người Hồi giáo dòng Shia lẫn dòng Sunni.
Đã có lúc nơi này tình hình rất căng thẳng và cũng là nơi có hoạt động của phe nổi dậy và các dân quân.
Sáng hôm Thứ Hai, khu chợ đông đúc kéo dài xuống tới đoạn giữa của con phố chính đã bị tấn công.
Đầu tiên là các vụ nổ, mà người ta cho là bởi bom xe hoặc lựu đạn. Sau đó là đến một cuộc tấn công.
Các tay súng nã đạn vào những người bị thương và những người đang tìm cách trốn chạy.
Bệnh viện địa phương nói đã tiếp nhận 56 xác chết cùng 67 người bị thương.
Trung tâm thị trấn trông như thể một bãi chiến trường thảm khốc. Các khung dựng giá bán trái cây là dấu hiệu duy nhất khiến người ta biết rằng nơi này đã từng là một khu chợ.
Hiện chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc. Người Sunni thì đổ lỗi cho người Shia và nhóm người Sunni thân Shia.
Các kế hoạch mới của chính phủ nhằm đem hoà bình lại cho Iraq thông qua việc ân xá và an ninh đã chẳng đem lại kết quả gì. Nước này hiện đang rơi vào cơn hỗn loạn đẫm máu.