18 Tháng 7 2006 - Cập nhật 06h19 GMT
Israel đã có các vụ không kích mới vào cứ điểm của Hezbollah tại nam Li-băng trong đêm qua.
Quân đội Israel nói rằng họ đã lại nhắm vào trụ sở của Hezbollah ở Beirut và một kho vũ khí cũng như các xe tải chở tên lửa ở Baalbek thuộc miền đông.
Trong khi đó Hezbollah bắn một loạt tên lửa vào miền bắc Israel.
Quan chức phụ trách cứu trợ khẩn cấp của Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở miền nam Li-băng trong lúc người dân ở đây bỏ nhà ra đi.
Hơn 200 người Li-băng đã thiệt mạng trong sáu ngày tấn công của Israel.
Hai mươi tư lính Israel đã chết trong đó có 12 người vì các cuộc tấn công bằng tên lửa của Hezbollah.
Thủ tướng Israel Ehud Olmert nói các cuộc tấn công sẽ không ngưng cho tới khi hai người lính Israel bị cầm giữ sau cuộc tấn công xuyên biên giới của Hezbollah trong tuần trước.
Ông cũng kiên quyết rằng phe du kích Hezbollah cần giải giáp và quân đội Li-băng phải giữ quyền kiểm soát miền nam.
''Chúng tôi không muốn có chiến tranh hay xung đột trực tiếp nhưng chúng tôi sẽ không sợ nếu phải như vậy,'' ông nói trong một diễn văn truyền hình.
Đeo dọa cho hòa bình
Ít nhất 10 dân thường Li-băng đã chết trong các cuộc không kích trong đêm của Israel.
Các quan chức địa phương nói họ đã kéo sáu xác người từ đống đổ nát của một ngôi nhà của gia đình người Li-băng.
Trong khi đó quân đội Israel nói 15 thị trấn và thành phố ở miền bắc Israel bị Hezbollah tấn công bằng tên lửa.
Không ai thiệt mạng nhưng các quan chức quân đội nói năm người bị thương khi tên lửa trúng vào một đền thờ.
Phóng viên đài BBC Jim Muir ở nam Li-băng nói nhiều con đường bị tắc nghẽn do quá nhiều xe cộ.
Nhiều người rất sợ rằng máy bay Israel sẽ nhắm vào họ.
Quan chức cứu trợ nhân đạo hàng đầu của Liên Hiệp Quốc Jan Egeland nói các cuộc tấn công nhằm vào đường xá và các cây cầu đang cản trở công tác cứu trợ.
Trong khi đó một số nước đã bắt đầu di tản công dân của họ khỏi Li-băng và gửi tàu tới do đường bộ và đường không đã bị máy bay Israel phá hủy.
Một chiếc tàu hải quân của Ý mang theo 400 người di tản châu Âu từ Beirut đã tới đảo Síp hôm thứ hai và một tàu của Pháp đã tới đây sau đó.
Chính phủ Anh gửi sáu tàu chiến tới để cứu hộ cho hơn 22.000 người. Quốc Vụ khanh Kim Howells coi đây là đợt di tản lớn nhất kể từ vụ Dunkirk khi Anh cứu hộ 330.000 lính từ Pháp hồi năm 1940.