BBCVietnamese.com

18 Tháng 7 2006 - Cập nhật 09h00 GMT

Sơ tán người nước ngoài khỏi Lebanon

Quá trình sơ tán người nước ngoài ra khỏi Lebanon đang diễn ra ngày càng gấp gáp trong khi máy bay Israel tiếp tục đánh phá.

Một chiếc tàu thủy của Pháp đã chở 1.200 người từ Beirut đi đảo Cyprus và các tàu chiến của Anh cũng chuẩn bị đưa hàng ngàn người Anh tản cư.

Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo về một thảm họa nhân đạo tại Lebanon.

Israel vẫn tuyên bố là nhắm vào các chiến binh Hezbollah, phe dân quân đã bắt hai lính Israel hồi tuần trước.

Hơn 200 dân thường Lebanon đã thiệt mạng kể từ khi Israel mở đầu chiến dịch không tạc hôm thứ Tư tuần trước. Trong khi đó phía Israel mất 24 người, 12 người là do trúng pháo của Hezbollah.

Phóng viên BBC tại miền Bắc Lebanon nói các con đường tắc nghẽn người và xe. Nhiều người tỏ ra mệt mỏi và giận dữ.

Điều phối viên cứu trợ của LHQ, ông Jan Egeland, nói các vụ tấn công đã cản trợ việc cứu hộ cho các nạn nhân của cả hai phía.

"Tình hình rất tồi tệ và xấu đi hàng giờ".

"Kịch bản hiện nay dường như là chúng ta sẽ phải tái thiết rất nhiều, phảI cứu trợ nhân đạo và làm các công tác cứu mạng".

Thủ tướng Israel Ehud Olmert nóI Israel sẽ không ngừng tấn công cho tới khi hai ngườI lính của họ được trả tự do.

Ông Olmert cũng lặp lại rằng dân quân Hezbollah cần bị giải giáp và quân đội Lebanon cần kiểm soát toàn bộ miền Nam nước này.

"Chúng tôi không muốn có giao tranh trực tiếp thế nhưng nếu cần thì chúng tôi cũng không sợ".