BBCVietnamese.com

19 Tháng 7 2006 - Cập nhật 20h20 GMT

Israel và Hezbollah giao tranh

Xe tăng và lính bộ binh của Israel đụng độ với dân quân Hezbollah ở miền nam Li-băng, sau khi phía Israel vượt qua biên giới để lùng kiếm vũ khí và các căn cứ của Hezbollah.

Quân đội Israel nói rằng giao tranh đã diễn ra trong vòng nhiều giờ, với các cuộc đọ súng ác liệt giữa hai bên.

Một số bản tin truyền hình nói rằng ít nhất hai lính Israele đã thiệt mạng, nhưng tin này chưa được xác nhận.

Hezbollah nói đã đẩy lui một trong số các cuộc xâm nhập của Israel. Phe dân quân đã phóng thêm rocket vào thành phố Haifa của Israel, nhưng hiện chưa có tin tức về con số thương vong ở nơi này.

Tiếp tục đánh mạnh

Trong một loạt các cuộc xâm nhập nhanh chóng trên bộ vượt qua đường biên giới nhằm triệt phá các căn cứ của Hezbollah, binh lính Israel đã đụng độ với các chiến binh Hezbollah.

Các khu ngoại vi phía nam Beirut có đông người Shia cũng bị Israel không kích, và lần đầu tiên, một quận của người Thiên chúa giáo bị nã đạn khi trực thăng Israel có vẻ như nhắm bắn một chiếc xe tải.

Israel nói rằng họ đang tập trung vào các căn cứ địa của Hezbollah.

Phóng viên BBC Jim Muir hiện đang ở thành phố cảng phía nam Tyre, là khu vực đang phải hứng chịu các cuộc không kích của Israel.

Anh cho biết đường sá đã bị bắn phá nặng nề, đồ cung ứng bị giảm mạnh và người dân nơi này đang kêu gọi được giúp đỡ:

Di tản ồ ạt

Hàng ngàn người Li-băng đã bỏ chạy lên núi để trốn khỏi các khu vực bị Israel ném bom ác liệt.

Nhiều người khác đi đường bộ sang phía Syria, nơi mà chính phủ đã dựng sẵn một số trung tâm tiếp đón người tỵ nạn.

Nhiều người nay đang tạm trú trong các thánh đường Hồi giáo và các trường học.

Mohamed Nsouli là tài xế taxi ở Beirut, cho biết các khách hàng của anh đa phần là những người đang tìm cách chạy khỏi thành phố:

"Khi cuộc chiến nổ ra ở miền nam Li-băng, chúng tôi chở rất nhiều người đi qua biên giới Syria - Li-băng. Khi ấy, đường đi bị ném bom và chúng tôi đã phải đi theo hướng đông bắc để qua biên giới. Rồi Israel lại ném bom cả hướng đó, khiến chúng tôi chả còn cách nào khác là buộc phải đi lên hướng bắc."

Khủng hoảng nhân đạo

Các tổ chức cứu trợ nói họ lo sợ là nửa triệu người ở Li-băng đã bị ly tán nhà cửa.

Các tổ chức này kêu gọi ngừng bắn, mà một trong những lý do được nhắc tới là nhằm để các tổ chức có thể đến được với những đối tượng dễ bị tổn thương nhất một cách an toàn.

Phát ngôn viên của Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế ở Li-băng là Hisham Hassam nói rằng có nhiều người cần giúp đỡ, bởi họ đang cạn kiệt nước sinh hoạt, nhiên liệu và lương thực.

"Khu vực miền nam là nơi hầu như đang bị cô lập hoàn toàn. Các ngôi làng ở miền nam hầu như bị tách rời bên ngoài. Tôi biết là có nhiều ngôi làng đến nay đã không có bánh mỳ để ăn trong bốn năm ngày qua. Chúng ta cần phải quan tâm tới các nhóm người đặc biệt như trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi. Họ cần sự trợ giúp đặc biệt."

Quân đội Israel nói đã ngưng việc phong toả cảng Beirut để cho phép tiến hành công tác sơ tán.

Tàu biển của các nước phương tây đã tới mang đi nhiều ngàn công dân nước mình.

Hơn 200 người Li-băng, hầu hết là dân thường, đã thiệt mạng trong cuộc xung đột hồi tuần trước.

Bên phía Israel có 25 người thiệt mạng trong lúc Hezbollah vẫn tiếp tục tấn công bằng rocket vào miền bắc Israel.