21 Tháng 7 2006 - Cập nhật 09h27 GMT
Israel huy động quân dự bị trong tiếp tục chiến dịch quân sự tại Lebanon và ném bom hơn 40 mục tiêu chủ yếu tại miền Nam Beirut trong sáng thứ Sáu.
Quân Israel cũng giao tranh với dân quân Hezbollah trong lòng Lebanon.
Quân đội Israel cho biết bốn lính của họ đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong các cuộc đụng độ, thế nhưng phe Hezbollah cũng có thương vong.
Lãnh tụ Hezbollah Hassan Nasrallah đã xuất hiện trên truyền hình với tuyên bố Hezbollah chưa hề hấn gì trong các vụ tấn công của Israel.
Thủ tướng Lebanon Fouad Siniora nói số người dân nước này thiệt mạng trong 10 ngày chiến sự đã lên tới hơn 330.
Trong một phỏng vấn với kênh CNN ông cho hay 55 chiếc cầu bị phá hủy, và rằng quân đội Israel cũng đã nhắm vào các xe cứu thương và nhân viên y tế.
"Đây không phải cuộc tấn công vào Hezbollah nữa, mà là tấn công vào Lebanon, chống lại người Lebanon".
Thảm họa nhân đạo
Đường xá và cầu cống bị đánh bom đã ngăn cản nỗ lực cứu trợ. Hôm thứ Năm, Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo nguy cơ xảy ra khủng hoảng nhân đạo khi tình hình ngày một tồi tệ đi.
Khoảng nửa triệu người được đánh giá là đã phải đi sơ tán.
34 người Israel bỏ mạng trong chiến sự, trong có 15 dân thường chết vì đạn pháo mà Hezbollah nã vào đất Israel.
Phóng viên BBC tại Israel nói bộ binh Israel đang tiếp tục tiến sâu vào lòng Lebanon trong một chiến dịch nhằm diệt trừ các cứ điểm ngụy trang của Hezbollah.
Quân đội Israel vẫn mô tả hoạt động của họ là 'nhằm vào các tiêu điểm' và có sự tham gia của chưa đầy một ngàn quân.
Tuy nhiên thông tin mà báo chí nước này đăng tải lại nói rằng hàng ngàn quân đã được triển khai và một số lớn quân dự bị đã được huy động.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Amir Peretz đã cảnh báo rằng Israel sẵn sàng tổ chức một chiến dịch lớn trên bộ nếu cần thiết.
Ông nói: "Không thể để các tổ chức khủng bố nghĩ rằng chúng ta ngại ngần mở chiến dịch. Chúng ta không có ý định chinh phạt Lebanon nhưng chúng ta có thể làm việc đó một cách không khó khăn gì".