BBCVietnamese.com

26 Tháng 7 2006 - Cập nhật 11h54 GMT

Saddam bị buộc trở lại tòa

Cựu lãnh tụ Iraq hiện đang tuyệt thực Saddam Hussein cho biết ông đã bị lôi ra khỏi bệnh viện để ra phiên tòa được tái tục, bất chấp ý nguyện của ông.

Ông nói: "Thưa ngài chánh án, tôi đã bị cưỡng bức đến đây".

Ông đã được chuyển đến bệnh viện vào hôm Chủ Nhật vì hành động tuyệt thực của mình mà theo thông báo cho biết, được bắt đầu từ ngày 7 tháng Bảy để phản đối việc ba luật sư của ông bị sát hại.

Phiên xét xử đã được tiến hành trước đó từ hôm thứ Hai không có sự hiện diện của ông vì lý do đang điều trị tại bệnh viện.

Vào thứ Tư, ông nói trước tòa án: "Tôi bị đưa thẳng đến đây từ bệnh viện ngược với ý nguyện của mình...phía Hoa Kỳ nhất định đòi hỏi điều này bất chấp ý định của tôi. Đây là một điều không công bằng.

"Ba ngày trước tôi được đưa đến bệnh viện và hôm nay bị cưỡng bức đưa đến đây từ bệnh viện. Tôi đã phải truyền dịch."

Luật sư tẩy chay

Nhóm luật sư bào chữa của ông đã tẩy chay phiên tòa và tên của các luật sư thay thế đã được đưa ra.

Saddam Hussein noi với chánh án rằng ông từ chối các luật sư bào chữa do tòa án chỉ định.

Ông nói: "Thưa ngài chánh án, Tôi từ chối xuất hiện trước tòa án này nhưng tòa án này có thể làm bất cứ gì nó muốn,"

Chánh án Abdel Rahman phản bác: "Các luật sư của ông đã được thông báo về phiên xét xử và họ đã từ chối tham dự, sự thật là họ có hàng tỉ dollar trong túi và đang ở một nước lân cận, nơi họ đang khích động bạo lực."

Hầu hết thành viên của nhóm luật sư bào chữa của Saddam Hussein cư trú tại thủ đô Amman của Jordania.

Cựu tổng thống và bảy đồng bị cáo khác bị đưa ra tòa với các tội danh chống lại loài người và tất cả đều bác bỏ những tội danh này.

Bên công tố đã yêu cầu mức án cao nhất là từ hình với Saddam Hussein và hai bị cáo khác trên cơ sở vai trò của họ trong cái chết của 148 người dân trong vụ đàn áp ở thị trấn Dujail sau vụ ám sát 1982.