Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
17 Tháng 8 2006 - Cập nhật 15h24 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Công bố băng ghi âm 11/9 mới
 
Trung tâm Thương mại Quốc tế bị tấn công
Hàng trăm người bị kẹt trong tòa tháp và thiệt mạng
Giới chức thành phố New York vừa công bố các cuốn băng ghi âm và biên bản ghi lời kêu cứu của các nạn nhân bị mắc kẹt trong Trung tâm Thương mại Quốc tế New York ngày 11/9/2001.

Trong đó có băng ghi âm cuộc gọi cuối cùng của một phụ nữ tên Melissa Doi khi chị này đang bị kẹt trên tầng 83 và dần hết không khí.

Gia đình các nạn nhân đã họp lại để nghe băng ghi âm mà Cục phòng cháy New York mới tìm được.

Thân nhân các nạn nhân và tờ New York Times đã phải viện tới tòa án để cuốn băng này được công bố.

Trong đó, Melissa Doi, một nhân viên quản lý tài chính 32 tuổi đang cầu xin người trực điện thoại cấp cứu đừng bỏ máy: "Xin làm ơn cầm máy giùm tôi. Tôi cảm thấy như mình sắp chết".

"Tôi không chết chứ, có phải không?"

Người trực điện thoại trả lời: "Không, không, không đời nào. Xin chị đọc lời cầu nguyện. Chị phải suy nghĩ tích cực vì chị phải giúp người khác đứng dậy".

Người này đã cầm điện thoại gần nửa tiếng đồng hồ, khẩn cầu Doi cố thở ngay cả khi không còn nghe thấy giọng nữa.

Cuối cùng một giọng nói: "Đường dây đã bị ngắt".

Người trực điện thoại thốt lên: "Trời ơi".

Các cú điện thoại của mười người bên trong tòa tháp đã bị biên tập để bảo vệ tính riêng tư của họ.

Bằng chứng của Moussaoui

Thân nhân các nạn nhân và tờ New York Times muốn tìm hiểu xem các cuốn băng này có cho thấy những gì đã xảy ra bên trong tòa nhà và liệu các điện thoại viên có hướng dẫn sai hay không.

 Không có ai ở đây cả và cả tầng bị ngập khói. Chúng tôi đang ngồi trên sàn, không thở được và nóng quá.
 
Melissa Doi

Sally Regenhard, người có con là lính cứu hỏa chết trong vụ này nói: "Chúng tôi cần biết sự thật để giúp những người khác. Chúng ta hãy học các bài học từ quá khứ để có thể giúp mọi người trong tương lai".

Một đoạn trong cuốn băng ghi âm Melissa Doi đã được phát lại cho bồi thẩm đoàn trong phiên xử nghi can vụ 11/9 Zacarias Moussaoui, thế nhưng đây là lần đầu tiên người ta nghe thấy giọng người trực tổng đài.

Doi hỏi: " Liệu có ai đến giúp chúng tôi không?"

Người trực nói: "Tất nhiên rồi, chúng tôi đang tới chỗ chị".

"Thế nhưng không có ai ở đây cả và cả tầng bị ngập khói. Chúng tôi đang ngồi trên sàn, không thở được và nóng quá".

Hồi tháng Ba, chính quyền thành phố đã cho công khai biên bản 130 cuộc gọi của những người mắc kẹt trong hai tòa tháp nhưng bị lược đi nhiều giọng.

Tờ New York Times đã kiện giới chức vi không chịu công bố tất cả.

 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân