04 Tháng 8 2006 - Cập nhật 14h20 GMT
Kể từ khi có tin Fidel Castro bị đau ốm hôm thứ Hai, những người Cuba lưu vong đã đổ xuống khu Tiểu Havana ở Miami để ăn mừng điều mà họ xem là sự suy sụp của chủ tịch Cuba.
Đa số nói họ tin rằng ông Castro, người mà họ mô tả là kẻ độc tài, đã chết.
Một số người nói đến việc quay về quê thăm lại mộ người thân sau nhiều năm. Người khác thì hy vọng sự thay đổi lớn ở hòn đảo sẽ giúp họ lấy lại tài sản họ đã mất khi cuộc Cách mạng xảy ra.
Nhiều người đơn giản nói họ mơ một ngày quay về, và có thể vừa sống ở Mỹ vừa ở Cuba.
Maria, một giáo viên trên 50 tuổi và đã sống ở Mỹ khi lên chín, nói bà không thể bỏ lại cuộc sống ở Miami, nhưng có thể thỉnh thoảng về sống tại Cuba.
"Đa số người ở tuổi tôi cảm thấy y hệt như vậy," bà nói.
Maria cho rằng "cuộc sống ở hòn đảo sẽ không bao giờ giống như trước."
"Một số người có thể không chịu nổi việc quay về vì quá khó để thích nghi với một Cuba đã trải nghiệm 50 năm chế độ cộng sản."
Hiện thực
Có sự khác biệt giữa những người như Maria, đến Mỹ trong đợt di dân đầu tiên, và những người như Luis, một bảo vệ trung niên mới đến Miami hai năm.
Luis nói những người như ông nhìn Cuba theo cách khác.
"Thực ra không có Fidel thì tôi càng ít có ý định về, vì ông ta là chất keo kết dính nơi này. Vắng Fidel, những mâu thuẫn, ghen tị và hận thù chất chứa lâu nay ở Cuba sẽ xuất hiện trên bề mặt và tôi không muốn ở đấy mà chứng kiến."
Ông Luis thậm chí cho rằng những người đã ở Miami khi Cách mạng bắt đầu thì đừng quay về.
"Uống cà phê, ăn bánh trong nhà hàng Miami, thì anh dễ dàng tưởng tượng một tương lai ở Cuba. Nhưng thực tại khắc nghiệt ở hòn đảo sẽ khiến họ vô cùng khó thích nghi."
Juanita là em gái ruột của Fidel Castro, người đã sống lưu vong ở Miami hơn bốn thập niên.
Bà cho rằng câu trả lời cho mọi vấn đề là đạt sự hòa giải giữa người sống ở hai nơi.
"Hận thù ở cả hai phía. Đã đến lúc ngừng hận thù và yêu thương nhau," bà bảo.
Bà nói hành động ăn mừng ở Miami khi có tin Fidel Castro đau yếu là sai lầm.
"Những vụ xuống đường này là không cần thiết. Tôi không ghét ai cả. Và tôi sẽ đi bước đầu tiên bằng cách nói về nó, bày tỏ lo lắng cho tương lai Cuba."