07 Tháng 8 2006 - Cập nhật 07h44 GMT
Thủ tướng Libăng nói một cuộc không kích của Israel đã giết chết 40 người ở một ngôi làng phía nam của Libăng.
Ông Fouad Siniora nói tại hội nghị ngoại trưởng Ảrập tại Beirut rằng đã có vụ "tàn sát kinh hoàng."
Trước đó ít nhất 20 người chết trong các đợt không kích ở Libăng, trong lúc quân đội đánh nhau với Hezbollah ở miền nam.
Phóng viên BBC, Kim Ghattas ở Beirut cho biết nhiều tiếng nổ lớn nghe thấy ở các quận phía nam của thành phố.
Các trọng điểm của Hezbollah bị bom liên tục và máy bay Israel cũng nhắm vào thung lũng Bekaa ở mạn đông, gần thành phố Baalbek, và làng Sidon ở miền nam Libăng.
Giao tranh leo thang khi các ngoại trưởng khối Ả rập theo dự trù sẽ gặp nhau ở Beirut để hậu thuẩn cho Libăng.
Kế hoạch hòa bình
Trong khi đó tại Liên hiệp quốc, phản đối của chính phủ Libăng đã gây trì hoãn cho việc thông qua nghị quyết qua đó khởi động một tiến trình hoà bình cho xung đột.
Người ta dự kiến nghị quyết vì vậy phải qua ngày mai mới có thể được đem ra biểu quyết.
Hôm nay, thứ hai, Hội đồng Bảo an LHQ sẽ họp ở New York để thảo luận khả năng điều chỉnh dự thảo nghị quyết để đáp ứng yêu sách của Libăng.
Libăng yêu cầu đưa vào nghị quyết điều khoản buộc Israel phải rút quân ngay lập tức chơứ không cần chờ có sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế.
Pháp, nước dẫn đầu trong các cuộc thảo luận, cho biết họ đang tìm cách cứu xét các quan ngại của Libăng, nhưng gợi ý rằng mọi thay đổi có thể gây trì hoãn thêm cho tiến trình hòa bình họ coi là đã cân bằng.
Libăng không có chân trong Hội đồng Bảo an nên không thể ngăn nghị quyết được thông qua nhưng các cường quốc biết điều quan trọng là phải làm sao các bên đều đồng ý.