08 Tháng 8 2006 - Cập nhật 06h27 GMT
Chính phủ Libăng yêu cầu lính trừ bị ra trình diện từ ngày 10/8 sau khi nội các quyết định gởi 15.000 quân đi miền nam.
Trong khi đó đêm qua không quân Israel tiếp tục oanh kích các cứ điểm của Hezbollah ở Libăng.
Hôm qua là ngày có nhiều tử vong nhất ở Libăng với 49 người chết.
Báo chí ở Libăng mô tả việc nội các gởi lính về miền nam Libăng là một quyết định lịch sử.
Chính phủ Libăng muốn chứng tỏ với thế giới họ kiểm soát được tình hình và gây sức ép buộc Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc phải sửa đổi nghị quyết về cuộc xung đột.
Báo chí địa phương tường thuật rằng trong phiên họp của nội các, Bộ trưởng Quốc phòng, Elias Murr, nói chỉ có lính Libăng có quyền hiện diện ở miền nam Libăng.
Điều đó có nghĩa trên lý thuyết quân đội Israel phải rút về.
Các thành viên Hezbollah trong nội các đã ủng hộ kế hoạch của chính phủ.
Nhưng người ta sợ rằng chiến sự sẽ leo thang sau khi Israel ban lệnh giới nghiêm kể từ tối hôm thứ Hai, cấm xe cộ đi lại bên bờ nam của sông Litani, ngoại trừ các đoàn xe cứu trợ nhân đạo.