BBCVietnamese.com

10 Tháng 8 2006 - Cập nhật 10h50 GMT

Các sân bay Anh quốc trong cảnh hỗn độn

Sân bay Heathrow bị đóng cửa cho tất cả các chuyến bay đến nhưng chưa kịp cất cánh, theo sau một chiến dịch chống khủng bố của cảnh sát.

Các biện pháp an ninh chặt chẽ được áp dụng trên các sân bay trên toàn nước Anh, còn hành khách sẽ phải bị hoãn chuyến bay dài dài.

Hãng hàng không Lufthansa, hãng Iberia và Olympic của Tây Ban Nha đã hủy toàn bộ các chuyến bay tới Anh.

Còn Cục Hàng không Dân dụng Anh khuyên các hành khách muốn bay từ Heathrow nên hoãn chuyến bay trừ phi việc đi là tối cần thiết.

Cơ quan này cũng nói rằng các chuyến bay ngắn tới Heathrow hiện giờ cũng đã bị hủy.

Hàng không Pháp Air France nói hãng đã hủy năm chuyến bay từ Heathrow tới Paris.

Mối lo của hành khách

Phóng viên Krishan Ramakrishnan của trang BBC News có mặt tại Heathrow tường thuật rằng các hành khách ở sân bay không lo về các hoạt động an ninh bằng các bất tiện của việc lấy hộ chiếu và các thuốc men trên máy bay.

Ông Courteney Dane, trên chuyến bay về Australia nói: “Tôi lo lắng về chi phí, và việc tôi phải bay 24 tiếng mà không có chi để đọc. Tôi thực không lo mấy về an ninh, đó chỉ là một phiền toái mà thôi.”

Phóng viên của BBC nói mọi người xếp hàng dài để tới tòa nhà của Ga hàng không số Bốn.

Ông nói nhiều hành khách đang tìm cách tới Châu Âu bằng các phương tiện thay thế khác như là Eurostar.

Ông còn tả Ga số Ba như là một “biển người”, khi mọi người rồng rắn xếp hàng vào khu nhà chờ xuất phát.

Bà Charlotte Demant, một nghệ nhân trang điểm, đã ở Ghana hai tuần và đang trên đường về nhà ở Đan Mạch.

Bà nói: “Tôi có thể hiểu vì sao người ta lo lắng về an ninh nhưng hàng không đã chẳng giúp được gì.”

“Ít ra thì chúng tôi đáng lẽ phải có gì đó để ăn uống và có ít tiền để gọi điện về nhà. Tôi sẽ phải mất cả đêm ở đây trong sân bay lạnh lẽo này.”