14 Tháng 8 2006 - Cập nhật 12h12 GMT
Thủ tướng Israel nói với Quốc hội rằng Israel sẽ truy đuổi các lãnh đạo Hezbollah ở Libăng mặc dù đã có thỏa thuận ngừng bắn.
Trong một phiên họp căng thẳng, ông biện hộ cho cách điều hành cuộc chiến khi nói Hezbollah đã bị tê liệt.
Nhưng lãnh đạo nhóm này bác bỏ và nói họ chiến thắng.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan nói việc ngừng bắn, đi vào hiệu lực sáng nay, có vẻ đang được duy trì.
Hàng ngàn người dân Lebanon bắt đầu trở về nhà sau khi lệnh ngừng bắn do LHQ dàn xếp bắt đầu có hiệu lực.
Dọc đường đi người ta có thể gặp các đoàn trẻ em vẫy cờ Libăng, tay đưa hai ngón ra dấu hiệu chiến thắng, hò reo vui vẻ khi nghe tin sắp được về nhà.
Các tiếng súng im bặt sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Kể từ đó, không còn những cuộc không kích, không có những vụ bắn pháo cối vào miền nam Libăng, cũng như không có rocket của Hezbollah nhắm vào phía bắc Israel.
Có một số sự cố lẻ tẻ khi lính Israel ở bên trong Libăng bắn một dân quân Hezbollah mà họ tuyên bố chỉ là để tự vệ.
Quan chức quân sự Israel nói sáu dân quân Hezbollah bị giết chết trong bốn biến cố riêng biệt.
Trong khi chuyện này diễn ra, hàng ngàn người Libăng đang trên đường trở về quê nhà ở miền nam, nơi mà họ đã phải bỏ đi để tránh cảnh khói lửa. Họ lờ đi cảnh báo của Israel rằng Israel chưa bỏ đi lệnh cấm giao thông trong khu vực.
Các cơ quan viện trợ cũng bắt tay ngay vào việc chuyển đồ tới những nơi xa xôi hẻo lánh.
Tiến thoái lưỡng nan
Chiến sự chấm dứt để lại một khung cảnh khá hỗn độn tại hiện trường. Một số lớn chiến binh Hezbollah hiện có thể đang trú ẩn tại các khu vực mà quân Israel đã tiến tới và nguy cơ hai bên "chạm trán" nhau là rất lớn.
Để các vụ chạm nhau đó không ảnh hưởng tới toàn bộ tiến trình thì Liên Hiệp Quốc bắt buộc phải hành động khẩn cấp để vừa triển khai quân nhằm tăng cường lực lượng UNIFIL hiện thời, vừa hỗ trợ cho quân đội chính phủ Libăng trong chiến dịch tiến quân về phía Nam của họ.
Thể theo nghị quyết 1701 của LHQ, khi đợt triển khai quân này bắt đầu, cũng là lúc Israel song song rút quân của họ khỏi miền Nam Libăng.
Tiến trình này đòi hỏi một sự lên kế hoạch kỹ lưỡng và điều phối cẩn trọng giữa UNIFIL, chính phủ Libăng và các chỉ huy quân đội Israel.
Để thực hiện tiến trình, ngay cả theo một số đánh giá lạc quan nhất, cũng phải mất khoảng mười ngày nữa. Để cho lệnh ngừng bắn được thực hiện toàn diện thì còn phải mất nhiều thời gian hơn.
Có thể thấy rằng, những ngày tới, thậm chí những tuần tới, sẽ rất khó khăn. Israel có khả năng sẽ điều quân tới các vị trí tiền tiêu ở các nơi cao hơn và có thể sẽ thay thế các đơn vị quân dự bị bằng quân đội chính quy.
Thế nhưng các chỉ huy quân đội cũng như các lãnh đạo Israel hoàn toàn nhận thức được sự nguy hiểm của việc nấn ná lại quá lâu tại miền Nam Libăng. Họ sẽ muốn rút quân càng sớm càng tốt.
Tuy nhiên, lịch trình nhanh tới đâu thì lại không phụ thuộc hẳn vào phía họ.