29 Tháng 8 2006 - Cập nhật 11h34 GMT
Tổng thống George W Bush đã đến New Orleans để đánh dấu một năm sau ngày xảy ra bão Katrina.
Đây được coi là thiên tai khủng khiếp nhất trong lịch sử nước Mỹ và New Orleans bị ngập lụt do các đập chắn lụt bị phá huỷ và nước tràn vào thành phố.
Ông Bush sẽ dự lễ ở nhà thờ và gặp dân địa phương trong ngày lễ diễn ra trên toàn quốc.
Lễ kỷ niệm đang làm sống lại những sự chỉ trích về phản ứng của chính phủ trong cuộc khủng hoảng.
Ông Bush theo lịch sẽ ăn sáng với Thị trưởng New Orleans, Ray Nagin, người rất phê phán cả chính quyền liên bang và tiểu bang.
Đúng một năm trước, ngày hôm nay, trận bão Katrina đã đổ bộ lên vùng Vịnh Duyên hải.
Những tàn phá xảy ra trong những ngày tiếp theo rồi trở thành trận thiên tai thảm khốc nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Toàn bộ các cộng đồng ở Mississippi bị quét khỏi bản đồ và thành phố New Orleans ngập trong nước và các bờ đê liên tục bị vỡ.
Hơn 1500 người đã thiệt mạng và hàng trăm ngàn cư dân mất nhà cửa trên toàn nước Mỹ.
Ngày hôm nay là ngày tưởng nhớ, và Tổng thống Bush có mặt ở New Orleans để đánh dấu sự kiện.
Ông sẽ tham dự các buổi lễ và tại thành phố, các vòng hoa sẽ được đặt ở những khu dân cư mà đến nay vẫn còn chịu nhiều chấn động và ở những bờ đê đã vỡ.
Vào cuối ngày, một đoàn nhạc tang lễ sẽ đi trên đường phố bày tỏ lòng thương tiếc những người đã khuất.