18 Tháng 9 2006 - Cập nhật 08h09 GMT
Quyền Chủ tịch Raul Castro đã phát họa cho người dân Cuba và thế giới biết ông sẽ lãnh đạo thế nào nếu người anh của ông không quay lại nắm quyền.
Trong bài diễn văn bế mạc Hội nghị thượng đỉnh của Phong trào phi liên kết gồm hầu hết các nước đang phát triển, ông Raul cố gắng đứng vào vị trí biểu tượng của Fidel Castro.
Với giọng trang trọng nhưng không mang vẻ đầy nhiệt huyết trong cử chỉ như anh ông, ông Raul liên tục hô hào các nước đoàn kết chống lại chính sách của đế quốc Mỹ.
Trong bộ đồ veste màu tối khác hơn so với bộ đồ lính thường thấy, ông Raul có cơ hội xuất hiện lần đầu tiên trong cương vị lãnh đạo quốc gia kể từ lúc người anh 80 tuổi của ông ta rời bỏ vị trí vào cuối tháng 7.
Ngồi tại nhà trong bộ đồ ngủ, ông Fidel Castro đã có buổi gặp mặt riêng tư với tổng thư ký LHQ Kofi Annan, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez , và Tổng thống Algeria Abdelaiziz Bouteflika.
"Dĩ nhiên ông Raul phải được khen khi thành công trong việc tổ chức sự họp mặt của hơn 100 quốc gia," Tổng thống Panama, Martin Torrijos nói với AP.
"Nhìn vào diễn biến của hội nghị ta có thể thấy được ông hoàn toàn trong vị trí chủ động."
Ông Raul, 75t, tránh tuyên bố gì công khai kể từ lúc ông Fidel tạm nghỉ để chữa bệnh. "Ông ấy chỉ xuất hiện khi thấy cần thiết, và chỉ có vậy thôi," Ngoại trưởng Perez Roque nói.
Một người suốt đời trong quân đội, ông Raul có thể thoải mái nói chuyện và đùa với các sĩ quan của ông.
Trong hội nghị ông đã chứng tỏ được mình có tính hài hước khi pha trò với các nhà lãnh đạo khác.
Nói về diện mạo thì ông Raul không bằng anh, tài hùng biện cũng không bằng, nhưng ông đã hoàn thành những gì cần làm trong Hội nghị thượng đỉnh.
Dù muốn hay không, ông Raul Castro sẽ phải thay Fidel castro lãnh đạo Phong trài phi liên kết bao gồm 2/3 quốc gia trên thế giới.