19 Tháng 9 2006 - Cập nhật 06h17 GMT
Thủ tướng Hungary Ferenc Gyurcsany nói ông sẽ không nương tay nếu còn có sự lặp lại các cuộc biểu tình bạo lực ở thủ đô Budapest.
Cuộc biểu tình tối hôm qua làm nhiều người bị thương và ông Gyurcsany nói tối qua là "đêm dài nhất và đen tối nhất" kể từ khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ năm 1989.
Ông Gyurcsany đến nay không nhượng bộ sức ép đòi ông từ chức và nói ông sẽ tiếp tục có cải tổ kinh tế.
"Tôi trải qua ba phút tối Chủ nhật nghĩ về việc liệu tôi nên từ chức hay có lý do từ chức không, và tôi kết luận là không."
"Tôi cam kết sâu sắc về việc thực hiện chương trình cải tổ tài chính và cải cách kinh tế của tôi. Tôi biết đó là điều rất khó khăn, rất khó cho người dân. Thế nhưng đây là con đường duy nhất cho đất nước Hungary."
Cảnh sát tại thủ đô Budapest của Hungary đã dùng lựu đạn cay và vòi rồng để giải tán đám đông biểu tình ném chai, gạch đá và đốt xe.
Hàng ngàn người đã tụ tập về trung tâm thành phố đòi Thủ tướng Ferenc Gyurcsany từ chức.
Ít nhất 50 người bị thương trong lúc xô xát với cảnh sát. Đây là vụ biểu tình có bạo động đầu tiên kể từ khi chế độ cộng sản sụp đổ ở Hungary vào cuối thập niên 80.
Nhóm người phản đối dùng gạch đá để tấn công trụ sở của đài truyền hình ở Budapest và yêu cầu được phát sóng những lời khiếu nại của họ.
Chính phủ Hungary đề nghị Ủy ban An ninh Quốc gia họp khẩn cấp sáng nay.
Băng ghi âm
Các vụ biểu tình bắt đầu đêm qua sau khi một đoạn băng ghi âm buổi họp giữa thủ tướng với các dân biểu không lâu sau kết quả bầu cử hồi tháng Tư.
Không rõ đoạn băng bị lộ ra như thế nào, nhưng trong đó ông Gyurcsany đại ý thừa nhận ông đã "nói dối" về thành tựu kinh tế của đất nước để đảm bảo chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 4.
Buổi họp diễn ra ngày 26-5, một tháng sau khi liên minh cầm quyền giành 210 ghế trong quốc hội 386 ghế.
Một đoạn ngắn được chơi trên radio nhà nước và các đoạn khác xuất hiện trên nhiều trang web.
Trong trích đoạn, ông Gyurcsany nói cần cải tổ kinh tế kiên quyết.
"Không có nhiều lựa chọn. Không có, bởi vì chúng ta quá tệ hại."
"Rõ ràng chúng ta nói dối suốt một năm rưỡi qua, hai năm. Rõ ràng những gì ta nói không có thật."
Trong bài nói chuyện đầy những đoạn gây sốc, thủ tướng nói: "Chúng ta nói dối buổi sáng, chúng ta nói dối buổi chiều."
Hôm Chủ nhật, Thủ tướng Hungary lên truyền hìnhh và bảo "những lời nói dối" mà ông nhắc tới là để chỉ các chính khách nói dối nhân dân."
"Chúng ta phải dừng các lời nói dối đã che phủ đất nước này nhiều năm," ông bảo.
Khoảng 10.000 người tập trung trước tòa nhà quốc hội và yêu cầu ông Gyurcsany từ chức.
Đảng đối lập chính là Fidesz cho biết họ sẽ tẩy chay quốc hội trong ngày hôm nay để phản đối sự dối trá của chính phủ do đảng Xã hội nắm giữ.
Balazs Bende, một chủ biên của đài truyền hình cho biết đám đông đã lấy cắp mọi thứ, "Họ lấy computer và tất cả những dụng cụ gì có thể cầm được."
Thủ tướng Gyurcsany nói với các phóng viên ông không muốn từ chức. "Xuống đường không phải là một giải pháp mà chỉ gây ra xung đột và khủng hoảng," ông nói.
"Công việc của chúng tôi là giải quyết xung đột và ngăn ngừa khủng hoảng."
Tại các thành phố khác cũng có biểu tình, nhưng nhỏ hơn.