20 Tháng 9 2006 - Cập nhật 13h08 GMT
Thủ tướng Hungary, ông Ferenc Gyurcsany, một lần nữa đã nhấn mạnh rằng ông sẽ vẫn ở lại chức vụ và chính phủ của ông sẽ không từ bỏ chương trình đổi mới đã được đề ra.
Ông ngỏ lời như trên sau hai đêm bạo động trên đường phố Budapest và sau các cuộc biểu tình ôn hòa đòi ông phải từ chức.
140 cảnh sát viên cho tới nay đã bị thương trong các vụ bạo động trên đường phố tại Hungary, và một số người đông như vậy đã bị bắt giữ theo như các con số của cảnh sát đưa ra.
Cơn khủng hoảng này đã đi theo một hướng khá quen thuộc: trước hết một số ít người đã tụ tập một cách ôn hòa trước tòa nhà quốc hội ban ngày, và sau đó khi đêm xuống có thêm nhiều người gia nhập.
Có một số nhóm riêng đã đụng độ với cảnh sát sau nửa đêm.
Và bên trong Quốc Hội, thủ tướng Ferenc Gyurcsany lập lại rằng ông sẽ không ra đi trong lúc phe đối lập cương quyết nói rằng ôbng không còn tính chính thống nữa, do đó, phải ra đi.
Lãnh tụ của đảng Fidesz, tức là đảng Bảo Thủ chính ông Viktor Orban, nói:
"Tình hình tại Hungary ngày nay là tính chính thống của chính phủ đã được đặt lại thành vấn đề. Chính phủ này không được cử tri hậu thuẫn, cũng như không có được sự hậu thuẫn để hoàn tất bất cứ chương trình này để đối phó với cơn khủng hoảng tài chính hiện nay."
Ông Orban nói rằng các cuộc bầu cử địa phương tại Hungary, theo dự trù sẽ được tổ chức trong hai tuần nữa, phải được coi như là một cuộc trưng cầu dân ý.
Nếu như đảng Xã Hội thua cử, ông đề nghị rằng họ nên từ chức và được thay thế bởi một tóan chuyên gia của chính phủ trong một thời gian ngắn.
Một cuộc biểu tình của giới sinh viên dự trù vào thứ Năm đã bị hủy bỏ vì tình hình căng thẳng tại thủ đô.
Nhưng một vụ biểu tình được đảng Fidesz dự trù vào thứ Bảy vẫn được tiến hành. Các người biểu tình đã dựng lều trước tòa nhà quốc hội và điều này cho thấy cuộc biểu tình lần này sẽ kéo dài.
"Đêm tăm tối nhất"
Ông Gyurcsany nói các cuộc biểu tình hôm Thứ Ba, đã làm hàng chục người bị thương, là "đêm tăm tối nhất và dài nhất" của Hungary kể từ khi chấm dứt chủ nghĩa cộng sản ở nước này, hồi năm 1989.
Các quan chức nói 150 người đã bị thương, trong đó có 102 nhân viên cảnh sát, sau khi một nhóm những người biểu tình rời khỏi cuộc biểu tình ôn hoà diễn ra gần quốc hội để tới trụ sở đài truyền hình quốc gia.
Tin tức cho hay những người biểu tình muốn phát sóng nội dung phản đối, nhưng sau khi bị từ chối thì họ đã tấn công toà nhà.
Ông Gyurcsany cam kết sẽ dẹp bất kỳ tình trạng bạo động nào xảy ra như đêm hôm Thứ Hai.
Ông đã có một loạt các lời bình luận trên truyền thông, tuyên bộ dự định tiếp tục giữ chức thủ tướng và tiếp tục công cuộc cải tổ đã bắt đầu từ trước kỳ tổng tuyển cử hồi tháng Tư.
Đảng Xã Hội của ông cùng đảng nhỏ hơn trong liên minh cầm quyền đến nay vẫn hậu thuẫn cho ông thủ tướng.