27 Tháng 9 2006 - Cập nhật 13h18 GMT
Người được giải Nobel về Hòa bình người Nam Phi, Desmond Tutu, mới vừa lên tiếng chỉ trích nặng nề tổ quốc ông, và nói rằng đất nước này đã không duy trì được hệ tư tưởng mà nhờ đó đã đánh đổ được chế độ phân biệt chủng tộc, Apartheid.
Ông Tutu nói Nam Phi không tuân thủ luật pháp, hay thậm chí còn coi thường cả mạng sống.
Ông nói về xã hội mà các băng đảng cướp xe hơi không ngại bắn chết người mà không ghê tay, hiếp dâm trẻ em 9 tháng tuổi.
Tuy nhiên, phát biểu trước Cao ủy Anh quốc ở Nam Phi ngay trước ngày sinh nhật 75 tuổi, ông Desmond Tutu nói rằng vấn đề của Nam Phi cũng không phải là ngoại lệ.
Ông nói Nam Phi còn có nhiều vấn đề, và là những vấn đề rất nghiêm trọng.
Ông cũng nhắc tới nghèo đói, bệnh AIDS, nạn tham nhũng, tội phạm nhưng nói thêm rằng không có nước nào không có vấn đề và thế giới quên mất Nam Phi mới chỉ có 12 năm lập quốc trong khi Hoa Kỳ đã có lịch sử 300 năm.
Lấy ví dụ như vụ Katrin,a ông Tutu nói nếu sang New Orleans sau cơn bão Katrina thì người ta cũng sẽ chứng kiến những cảnh tượng vô cùng ghê rợn, không bao giờ tưởng tượng lại có thể xảy ra tại một đất nước được coi là cường quốc.
Ông Tu tu từng là giám mục Anh giáo ở Cape Town, tham gia tích cực trong phong trào chống chế độ Apartheid, giờ đây tiếp tục phản đối chính phủ hiện tại, cho rằng họ thiếu đạo đức và các tác hại của Apartheid vẫn chưa hết.