BBCVietnamese.com

29 Tháng 10 2006 - Cập nhật 11h51 GMT

Chủ tịch Fidel Castro lên TV

Chủ tịch Cuba Fidel Castro vừa xuất hiện trên truyền hình lần đầu tiên trong hơn một tháng nay, bác bỏ tin đồn rằng ông đã qua đời.

Ông Castro nói quá trình hồi phục của ông sẽ lâu dài và không khỏi có nguy hiểm, thế nhưng ông đang bình phục "như kế hoạch".

Ông gọi các tin đồn về ông là "phi lý" và nói: "Để xem họ nói gì lúc này".

Lần cuối hình ông Fidel Castro xuất hiện trên báo chí là vào giữa tháng Chín.

Trong cuốn phim ngắn chiếu trên truyền hình Cuba, ông chủ tịch 80 tuổi tự đi không cần ai giúp và đọc báo Granma số ra thứ Bảy 28/10.

Ông nói: "Kẻ thù của chúng ta báo tử tôi sớm, vì thế tôi vui mừng gửi tới các đồng bào và bạn bè trên thế giới đoạn phim ngắn này".

Các quan chức Cuba được nói là rất sung sướng nhìn thấy hình ảnh ông Fidel Castro.

Bí mật quốc gia

Hồi đầu tháng, tạp chí Time trích một quan chức Mỹ giấu tên nói ông Castro bị ung thư nguy hiểm tính mạng.

Em trai ông là Raul Castro đã bác bỏ thông tin đó và nói ông chủ tịch "đang ngày càng bình phục".

Ông Fidel đã trao quyền chủ tịch cho ông Raul hồi tháng Bảy, khiến người ta đồn đoán rằng thời gian lãnh đạo kéo dài 47 năm của ông tới nay là chấm dứt.

Người dân Cuba được thông báo là chi tiết về bệnh tình của ông Castro phải được giữ kín hòng ngăn chặn kẻ thù của Cuba lợi dụng thông tin.

Hôm 13/8, nhân sinh nhật ông Fidel Castro, các bức hình chụp ông trông khá yếu ớt đã được đăng báo.

Cảnh ông mặc quần áo ngủ trên giường bệnh, đang tiếp tổng thống Venezuela Hugo Chavez, cũng được chiếu trên truyền hình cách đây hơn một tháng.