BBCVietnamese.com

02 Tháng 11 2006 - Cập nhật 18h14 GMT

Hugh Sykes
Phóng viên thường trú của BBC ở Baghdad

Một ngày làm báo ở Baghdad

1/11/2006

Từ sáng tới giờ tình hình yên tĩnh.

Hai nhà báo người Iraq, một chuyên nghiên cứu tình hình và một biên tập viên bước vào cửa với nụ cười trên môi - "trên đường không bị quân Mỹ chặn".

Hôm qua thủ tướng Iraq mới ra lệnh bỏ các trạm gác của quân Mỹ đặt ra để tìm kiếm một người lính Mỹ bị mất tích hơn một tuần.

Trong bếp ầm ầm tiếng máy khoan và tiếng búa, gạch cát rơi, bụi mù tung khắp nơi.

Ba người thợ xây đang sửa lại bồn nước và hệ thống ống dẫn, trát lại tường nhà.

Khu bồn nước cũ quá nguy hiểm cho sức khỏe, và rỉ nước liên tục.

Tất cả nhân viên kỹ thuật cùng biên tập viên và bảo vệ xúm vào khen chê lớp lát tường, cho rằng nó chưa thẳng.

Mấy ông thợ nề phủi hết xi măng xuống rồi trát lên lại.

10h30

Một tiếng nổ lớn, nghe chìm. Căn nhà rung nhè nhẹ. Từ trên mái nhà không nhìn thấy gì.

Chúng tôi đợi thêm 15 phút rồi mới gọi cho cảnh sát.
Người gác cửa
Vệ sĩ không lộ mặt vì lý do an ninh

Một đồng nghiệp người Iraq kể lại là viên cảnh sát vừa ngáp vừa trả lời điện thoại, nói rằng không biết gì về vụ nổ cả.

Ở mạn Tây Baghdad một quả đạn cối giết chết một cảnh sát viên.

Hôm nay người ta tìm thấy mười xác chết trong thành phố.

Ba người đàn ông thiệt mạng trong một chiếc xe tải nhỏ nổ tung trên đường, chắc là họ chở thuốc nổ trên xe.

Tới chừng 11h25 thì có một người chết và hai người bị thương trong khu chợ đông người Shorja.

Một quả bom đặt trong gói hàng trên xe taxi phát nổ.

Cho tới giờ vẫn chưa có tin gì thêm về vụ nổ lớn lúc 10h30.

Có thể thông tin về thời gian của vụ nổ bom trên xe taxi bị sai, và vụ nổ đó chính là vụ này.

Thế nhưng tôi không thể ra ngoài để kiểm tra vì làm như vậy rất nguy hiểm, tôi chỉ có thể gọi điện hỏi cảnh sát và bệnh viện mà thôi.

12h40
Lại thêm một tiếng nổ nữa, nhưng lần này nhỏ thôi.

Tiếng vang chạy dọc theo đường, và có cảm giác như là nổ gần lắm, ngay trong khu này thôi.
Tiệm Habibi Burger

Hi vọng là không phải nổ ở gần tiệm cắt tóc Essan mà chiều hôm qua tôi mới đứng bên ngoài nói chuyện với ông chủ tiệm.

Ông ta than phiền là các trạm kiểm soát của quân Mỹ đã làm đình trệ mọi hoạt động trong khu này, khách hàng không đến tiệm của ông vì tắc đường quá mức.

Hôm nay quốc hội tính họp nhưng cuối cùng lại không họp được vì không đủ đại biểu.

Quốc hội cũng tính họp vào hôm qua nhưng cũng không có đủ người.

Họ quyết định sẽ tạm ngưng họp cho tới Chủ Nhật.

Tại sao dân biểu không đi họp?

Phó chủ tịch quốc hội đổ thừa là tại người ta sợ, tại tắc đường, và tại không khí uể oải sau kỳ lễ Eid.

Trên truyền hình chủ tịch quốc hội họp báo, nói là chính phủ đang nói chuyện với phe nổi dậy, tiếp xúc với những người trước đây từng "vượt lằn ranh đỏ".

Những người đó là ai?

Trong vòng vài ngày qua rất nhiều hoạt động hành lang diễn ra, như là phái đoàn Iraq gặp giới chức từng lãnh đạo đảng Baath, gặp giới sĩ quan Iraq tị nạn ở Jordan, Syria, Ai Cập và một số nước vùng Vịnh.
Một vụ đánh bom ở Iraq
Xe trúng mìn trên đường là chuyện thường ngày

Tờ báo ra hôm nay chạy hàng tít chính: "Chính phủ đàm phán với phiến quân".

Nhưng bên dưới không có chi tiết gì đắt giá, cũng không có câu trích dẫn nào cả.

Trên truyền hình buổi họp báo bỗng sôi nổi hẳn lên vì có một vị dân biểu bước vào.

Chủ tịch quốc hội mắng ông ta tới trễ, khiến thủ tướng phải chờ, và ông dân biểu bỏ luôn ra ngoài.

Tiếng người cãi vã qua lại lao xao, tay vung loạn xạ, một cánh tay che ống kính để khỏi phải chiếu cảnh tượng hỗn loạn đáng ngượng này.

Nhưng quá trễ, mọi chi tiết đều được tường thuật vì truyền hình đang phát sóng trực tiếp.

13h10

Cảnh sát nói vụ nổ bom lúc 12h40 đúng ở chỗ mà chúng tôi nghĩ, là Karada, cách văn phòng của BBC khoảng 700m, gần Nhà hát quốc gia.

Chiếc xe bom đánh vào một toán tuần tra của cảnh sát làm chết ít nhất 5 người, trong đó có một cảnh sát, và làm bị thương 7 người khác.

Vụ nổ không nằm gần tiệm cắt tóc của ông Essan.

Một đồng nghiệp rủ chúng tôi đi ăn trưa.

Đây là lần đầu tiên đi ăn trưa sau gần hai tuần lễ tù túng, hưởng chút tự do.
Bản đồ Baghdad
Văn phòng BBC nằm ở một góc Baghdad

Chúng tôi bước xuống thang đằng trước văn phòng BBC, ra cổng, đi qua một bức chắn bê tông cao để ngăn bom.

Chào hỏi vài câu với người lính gác bên khẩu súng, ngồi trên chiếc ghế nhựa màu xanh lá cây trong quán cà phê cách cổng chừng 5 mét.

Cái quán này trông giống như tiệm Burger King thường gặp ở Anh, người chủ và cũng là đầu bếp là con của một người từng làm việc cho công ty dầu của Anh suốt 35 năm.

Tôi mua một cái bánh Cheeseburger, bên trong có hành tây, cà chua kẹp trong bánh mì Samnoun, trông hơi giống loại bánh mì Pitta đặc trưng của vùng Trung Đông.

"Sahtein"

Ông chủ đưa bánh mì kèm câu chúc ăn ngon.

Con đường nhỏ trông có vẻ an ninh với một trạm cảnh sát chắn ngay chỗ ra đường lớn, có thanh chắn trên cao, đinh đâm bánh xe dưới đất, đến chiếc cổng thép và lá chắn bê tông.

Tất nhiên còn có cả lính gác tay cầm AK.

Mấy anh dân phòng đi qua quán bánh mì Habibi, dừng lại tán gẫu.

"Allah bakheir" - Tôi nói câu chào hỏi thân mật trên bàn ăn mà họ đã dạy tôi.

Tới giờ quay trở lại văn phòng, hôm nay tổng biên tập bên Luân Đôn không gọi sang.
Bệnh viện ở Iraq
Trong một ngày không xuất hiện trên tin thế giới, có 50 người chết ở Baghdad

John Kerry lỡ chân và George Bush tận dụng cơ hội, trên thế giới có chuyện lụt lội khủng khiếp ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ở đây có một vụ nổ mìn giết chết hai nhân viên làm việc cho Tòa án trung ương đi trên xe gần trung tâm Baghdad.

Có hai anh em nhà nọ, là sĩ quan quân đội, bị bắn chết trong xe riêng.

Một đại tá cảnh sát bị bắn chết ở mạn bắc Baghdad.

Đâu đó quanh thành phố người ta tìm thấy thêm 25 xác chết, tất cả đều bị bắn vào đầu.

Cho đến nay tổng cộng là 35 xác, và bầy chó kịp ăn các thi thể trước khi người ta tìm thấy chúng.

16h30
Một tiếng nổ to nhưng sắc cạnh, cửa sổ rung bần bật.

Tôi chờ 15 phút rồi đi gọi cảnh sát.

Xe bom nổ ở Palestine Street, trung tâm thành phố, nhưng không đánh trúng mục tiêu là một đoàn xe tuần tiễu của quân đội Iraq, làm chết hai thường dân.

Trưởng văn phòng gửi cho tôi một bản tin, tiêu đề là "Có thêm điên loạn và buồn thảm".

Một hãng thông tấn chạy tin rằng "một tay súng không rõ danh tánh bắt cóc tổng thư ký liên đoàn bóng rổ quốc gia của Iraq cùng một vận động viên điền kinh mù, theo tin cảnh sát, là diễn biến mới nhất trong một loạt các vụ bắt cóc nhằm vào các nhà thể thao quốc gia".

Cơn chiều là gà ăn với Shishkebab, đi kèm với gà trộn Salad đậu.

Buổi tối lạnh, cây cọ đung đưa trước gió, bầu trời trong đầy sao, mặt trăng lưỡi liềm.

Tổng số người chết hôm nay ở Baghdad là 50 mạng.

Hết.