BBCVietnamese.com

20 Tháng 11 2006 - Cập nhật 17h41 GMT

Nguyễn Giang
BBC Tiếng Việt, Luân Đôn

Về ứng viên Madame la Presidente của Pháp

Với sự kiện bà Segolene Royal được bầu chọn làm ứng viên chính thức của đảng Xã hội Pháp ra tranh cử chức tổng thống mùa xuân tới, có vẻ như một truyền thống chính trị Pháp đang tan vỡ, để một thế hệ mới xuất hiện.

Biểu tượng của sự ra đi chính là ông Jacques Chirac, sinh năm 1932, vị tổng thống cánh hữu có thói quen sinh hoạt vương giả.

Và kể cả khi ông Nicolas Sarkozy, phe Hữu, thắng cử thì ông cũng như bà Royal, đều là những nhân vật tỏ ra muốn tạo nhát cắt với quá khứ trì trệ.

Nhưng bà Segolene Royal, một phụ nữ năm nay 53 tuổi, mẹ của bốn con mà vẫn trẻ đẹp, quyến rũ, mới là nhân vật được nói đến nhiều cả ở Pháp và nước ngoài.

Đặc biệt là sau khi bà được chính thức chọn làm ứng viên tổng thống của đảng Xã hội hôm 17.11.06 vừa qua, đánh bại các đối thủ nam giới vốn từng có lúc coi thường ‘phận nữ nhi’ của bà.

Cựu thủ tướng Laurent Fabius đã phải chối rằng ông không nói “Trời ơi, thế thì ai sẽ trông bọn trẻ con đây’ khi lần đầu nghe tin bà Royal ra tranh chức ứng viên của phe tả.

Nay thì ông Fabius đã thua thảm hại, và báo chí bắt đầu hỏi ‘làn sóng nữ giới’ trong chính trị có phải cuối cùng thì đã đến Pháp.

Anh từng có Margaret Thatcher, Đức đang có Angela Merkel, cả Phần Lan và thậm chí Chilê xa xôi cũng vừa bầu ra lãnh đạo nữ, vậy sao mà Pháp chẳng thể có nữ tổng thống?

Đúng ra Pháp đã từng có thủ tướng Edith Cresson, nhưng nay thì có vẻ người ta mong đợi một Madame la Presidente.

Tuy thế, chưa chắc bà Royal đã muốn bị ví với 'Bà Đầm Thép' Margaret Thatcher.

Thách thức của nước Pháp

Theo một số báo Anh thì bà nói nhiều đến mô hình Tony Blair, tức là cánh tả ôn hòa, thiên về xã hội nhưng đảm bảo kinh tế phát triển.

Nước Pháp, nền kinh tế thứ sáu của thế giới đang tụt hậu thảm hại so với Anh.

Theo The Sunday Times, nay cả về tăng trưởng kinh tế, cả về khả năng tạo việc làm, Pháp đều thua kém Anh.

Nước láng giềng lớn nhất, quan trọng nhất của Pháp là Đức dưới thời bà Merkel cũng đang ghi nhận những chỉ dấu tăng trưởng.

Các vấn đề như hệ thống an ninh xã hội, xung khắc sắc tộc, tôn giáo của Pháp cũng còn rất gay go.

Vì thế, thách thức trước bà Royal thật không thiếu nếu bà thắng cử.

Những ý kiến phê phán nói bà chỉ 'mạnh về hình thức, kém về nội dung', và không có một chính sách gì rõ rệt.

Tuy thế, cho đến nay, người ta vẫn đánh giá bà có cơ hội bằng ứng viên phe hữu Nicolas Sarkozy.

Biết đâu, điều người Pháp mong đợi là một sự thay đổi mang tính biểu tượng.

Vẫn về làn sóng nữ chính trị gia, người ta cũng nói là hiện tại Mỹ, Chủ tịch Hạ viện cũng là nữ, bà Nancy Pelosi, và Thượng nghị sĩ Hillary Clinton cũng có thể sẽ ra tranh cử Tổng thống 2008.

Nếu bà thắng cử thì ông Bill Clinton sẽ thành tổng thống phu quân.

Còn nếu bà Royal thắng thì người bạn đời của bà, ông Francois Hollande, đương kim lãnh tụ đảng Xã hội Pháp sẽ được gọi là gì đây trong tiếng Tây? Chắc chắn sẽ không phải là Monsieur le President.