24 Tháng 11 2006 - Cập nhật 21h38 GMT
Giới chức Anh sẽ làm thí nghiệm đối với những người đã gặp cựu điệp viên Nga Alexander Litvinenko trước khi ông qua đời.
Cái chết của ông được cho là do "một liều lượng đáng kể" chất phóng xạ polonium-210 có trong cơ thể của ông.
Người ta tìm thấy dấu vết của chất phóng xạ tại một khách sạn, một nhà hàng sushi tại London nơi ông đã tới vào ngày 1 tháng 11.
Cảnh sát Anh nói rằng đây là một trong những vụ điều tra khó khăn nhất mà họ từng thực hiện.
Uỷ ban về các tình trạng khẩn cấp của Chính phủ Anh đã nhóm họp để cân nhắc vụ việc.
Cựu nhân viên tình báo Alexander Litvinenko, người sang Anh xin tỵ nạn, chết tại bệnh viện, mà nhiều người cho là do bị đầu độc tại London.
Giới chức Anh khuyến khích những người có mặt tại nhà hàng sushi Itsu hay tại quầy bar Pine của khách sạn Millenium vào ngày 1 tháng 11 liên hệ tới tổng đài y tế.
Ông Litvinenko, 43 tuổi, đã phải vào bệnh viện University College College trong tình trạng nguy kịch, sau khi bị truỵ tim tối Thứ Tư trước.
Bạn bè của ông Litvinenko nói ông bị đầu độc bởi đã dám chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin. Phía Nga bác bỏ điều này.
Phát ngôn viên bệnh viện nói ông Litvinenko chết tại khoa cấp cứu.
Bệnh viên nói hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông. Cảnh sát Anh nói đang điều tra xác định nguyên do.
Đe doạ tính mạng
Một luật sư người Ý nói rằng ông và ông Litvinenko đã nhận được nhiều điện thư hăm dọa tính mạng nhiều ngày trước đây.
Ông Mario Scaramella, hiện nay đang làm tham vấn cho Tổ Chức Hàng Hải Quốc Tế, có tiếp xúc khá thân tình với ông Litvinenko và đã có đến gặp ông Litvinenko, một cựu nhân viên mật vụ KGB, để nói với ông ta rằng có thể tính mạng của ông bị đe dọa khá nặng nề.
Theo phóng viên BBC Christian Fraser tại Rome, Mario Scaramella là một người biết khá rành cơ quan mật vụ KGB.
Ông là một chuyên gia về Chiến Tranh Lạnh và trong bốn năm vừa qua, ông đã giúp cho chính phủ Ý điều tra về các hoạt động của Nga trên đất Ý.
Ông là một người tiếp xúc khá thân tình với ông Alexander Litvinenko, thân tới nỗi mà hồi trước đây trong tháng này ông đã đi gặp ông Litvinenko để cho ông coi một bức điện thư mà ông nhận được.
Ông Scaramella nói rằng ông không hề biết người mà đã gởi cho ông bức điện thư này, tuy nhiên, ông thực sự lo ngại vì nội dung của nó, cho nên ông đã hỏi ý kiến của Litvinenko.
Sát nhân diệt khẩu?
Tuy nhiên hai ông đã bằng lòng gặp nhau tại một quán ăn chuyên bán sushi của Nhật tại Luân Đôn trong 35 phút.
Ông Litvinenko nói rằng ông đã quan sát kỹ đĩa sushi được dọn lên cho hai ông, tuy nhiên, khi ông về nhà trước 10 giờ đêm, khi ông Scaramella gọi điện thoại cho ông, thì ông đã cảm thấy hết sức khó chịu trong người.
Ông Scaramella nói rằng ông không biết ông Litvinenko có gặp ai trước đó hay không.
Hiện nay, có rất nhiều người muốn giết hai ông để " bịt miệng", bởi vì hai ông đã có cung khai trước một ủy ban quốc hội Ý, và các lời khai này đã khui ra tất cả những chuyện của các người trước đây có cộng tác với mật vụ KGB.
Ông Scaramella nói rằng ông Litvinenko là một người bạn của dân tộc Chechnya và do đó là kẻ thù số một của người Nga.
Khi được hỏi, ông Scaramella cũng tiết lộ rằng thượng nghị sĩ Paolo Guzzanti, có mặt trong cuộc họp báo, cũng nằm trong danh sách những người được người ta tìm giết.
Điều này làm cho thượng nghị sĩ Guzzanti ngạc nhiên, vì trước đây không ai nói cho biết điều này.
Bị đầu độc bằng thalium?
Giáo sư John Henry, một chuyên gia về chất độc, nói ông Alexander Litvinenko cho thấy triệu chứng bị ngộ độc chất thalium và một số chất khác.
Ông Henry nói bên ngoài bệnh viện: "Đây không phải 100% là thalium".
Chất độc được sử dụng có thể là phóng xạ thalium, vốn rất khó phát hiện.
"Có thể đã quá muộn. Nếu đây là chất độc phóng xạ thì nó có thể đã phân tán hết".
"Thalium phóng xạ phân hủy rất nhanh thế cho nên chúng ta có thể không còn cơ hội nhận dạng chất này nữa".
Chất này được dùng trong các bệnh viện nhưng tiến sỹ Henry nói không phải với liều lượng lớn như trong trường hợp của ông Litvinenko.
"Có thể đưa thuốc độc vào qua đường miệng, đường máu, hay đường hô hấp".
"Trong ca này, các triệu chứng biểu hiện theo đường tiêu hóa vậy nên có lẽ ông ta đã nuốt phải cái gì đó có chứa thuốc độc".
"Chất phóng xạ thalium là diễn biến mới, có nghĩa là tủy sống của ông ta đang gặp đe dọa và chúng ta phải chờ xem tế bào của ông ta hồi phục thế nào. Rất khó điều trị đối với chất này vì phụ thuộc nhiều vào sức chịu đựng của cơ thể người bệnh".
'Chuyện vớ vẩn'
Ông Litvinenko, người hay chỉ trích tổng thống Vladimir Putin, bị ốm ngày 1 tháng 11 sau khi có cuộc gặp tại một quán ăn bán sushi ở London.
Bộ phận chống khủng bố tại Sở mật thám Anh Scotland Yard đã mở điều tra.
Điện Kremlin thì tuyên bố cáo buộc rằng họ đầu độc ông ta là "chuyện vớ vẩn".
Bạn bè của ông Litvinenko nói ông bị đánh thuốc độc là vì ông đối lập với chính phủ Nga.
Phát ngôn nhân của Kremlin Dmitry Peskov nói: "Chúng tôi không thể bình luận về những gì xảy ra với ông Litvinenko.
"Chúng tôi cũng không có ý định bình luận về cáo buộc đối với Kremlin vì nó không có gì khác là chuyện vớ vẩn."
Cơ quan tình báo Nga cũng bác bỏ liên quan.
Ông Litvinenko đang điều tra vụ giết hại nhà báo Nga Anna Politkovskaya, người chỉ trích ông Putin và chính sách của Nga tại Chechnya.