22 Tháng 11 2006 - Cập nhật 11h23 GMT
Người Lebanon đang tổ chức ba ngày quốc tang để tưởng niệm bộ trưởng Pierre Gemayel, chính trị gia theo Thiên chúa giáo vừa bị ám sát tại Beirut.
Ông Gemayel, 34 tuổi, bị bắn khi đang ngồi trong xe hơi ở một khu vực đông người theo Thiên chúa ở ngoại ô thành phố.
Người đứng đầu liên minh chính trị chống Syria, ông Saad Hariri, đã chỉ trích Damascus liên quan trong vụ này. Syria cực lực phản đối cáo buộc.
Lãnh đạo các nước trên thế giới đã lên án vụ giết hại ông Gemayel, và Hội đồng Bảo an LHQ thì chỉ trích các hành động nhằm xáo động tình hình ở Lebanon.
Quân đội đã được triển khai trên đường phố Beirut sau vụ tấn công. Người ta đốt lốp ô tô trong khu phố Ashrafiyeh theo Thiên chúa giáo.
Những người biểu tình đã hò reo các khẩu hiệu chống Syria và chăin các ngả phố tại thị trấn Zahle đông tín đồ Thiên chúa ở miền Đông Lebanon.
Khủng hoảng chính trị
Phóng viên chuyên khu vực Trung Đông của BBC Jeremy Bowen nói vụ ám sát ông Gemayel có vẻ như nhằm mục đích khơi gợi căng thẳng sắc tộc trong lúc chính trường Lebanon đang gặp khủng hoảng trầm trọng.
Tuần trước, nội các nước này đã thông qua kế hoạch thành lập tòa án để xử những người bị tình nghi là đã sát hại cựu thủ tướng Rafik Hariri, cha của ông Saad Hariri, cho dù sáu bộ trưởng thân Syria trong chính phủ đã từ chức để phản đối việc này.
Một phúc trình của LHQ mới đây đã buộc Damascus liên quan tới vụ ám sát ông Hariri bằng xe bom tại Beirut vào tháng Hai năm 2005. Syria đã bác bỏ cáo buộc này.
Hội đồng Bảo an cũng thông qua kế hoạch xét xử hôm thứ ba vừa qua và chính phủ Lebanon nay sẽ phải thông qua việc này một cách chính thức.
Ông Gemayel, bộ trưởng công nghiệp, là thành viên của đảng Phalange, do cha ông là cựu tổng thống Amin Gemayel thành lập.
Phát biểu trước đám đông ủng hộ viên đầy giận dữ tụ tập bên ngoài bệnh viện nơi ông Pierre Gemayel được mang tới cấp cứu và qua đời, ông cựu tổng thống gọi con mình là liệt sỹ và kêu gọi mọi người phản ứng một cách hòa bình.
"Chúng tôi không muốn có sự trả thù".
Quốc tế lên án
Ít nhất ba tay súng đã tấn công xe hơi của ông Gemayel, lao xe của mình vào xe ông và nã đạn ở tầm gần.
Vụ ám sát này đã bị các lãnh đạo thế giới lên án ngay lập tức, nhiều người trong số đó cũng ngỏ ý ủng hộ chính phủ của thủ tướng Fouad Siniora.
Ông Siniora nói các vụ sát hại sẽ không làm người Lebanon sợ hãi. Ông nói thêm: "Chúng ta sẽ không để những kẻ sát nhân kiểm soát số phận của chúng ta".
Ông Bush cũng lên tiếng ủng hộ chính quyền của ông Siniora và cáo buộc Syria cùng Iran là âm mưu gây "bạo lực và bất ổn định" tại Lebanon.
"Việc Syria từ chối ngừng bước và tiếp tục gây bất ổn cho chính quyền được bầu chọn một cách dân chủ tại Lebanon là hành động vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ".
Thủ tướng Anh Tony Blair thì nói vụ ám sát "hoàn toàn không có lý do gì chính đáng". Syria gọi vụ này là "tội ác ghê tởm".
Iran và nhóm dân quân Hồi giáo Hezbollah cũng lên án vụ sát hại ông Gemayel.
Tehran gọi đây là cuộc tấn công của những "kẻ thù của Lebanon ", trong khi Hezbollah kêu gọi điều tra ngay lập tức.