BBCVietnamese.com

23 Tháng 11 2006 - Cập nhật 11h06 GMT

Hàng ngàn người dự đám tang ở Beirut

Hàng ngàn người tập trung tham dự đám tang cố bộ trưởng công nghiệp Lebanon, chính trị gia hàng đầu chống Syria Pierre Gemayel.

Những người ủng hộ ông Gemayel đã tập trung đông đảo tại Beirut vào lúc 11 giờ trong khi quân đội được triển khai trong phạm vi thủ đô.

Nhiều người Lebanon buộc tội Syria nhúng tay vào cái chết của ông Gemayel, nhưng Damascus phủ nhận cáo buộc trên.

Hội đồng bảo an LHQ đã đồng ý với yêu cầu từ phía Lebanon giúp đỡ điều tra vụ ám sát này.

Ông Gemayel là chính trị gia theo phái Thiên chúa giáo Maronite, ông này bị bắn khi đang ngồi trong xe riêng trong khu Thiên chúa giáo ở thủ đô Beirut.

Ông là chính trị gia chống đối Syria thứ năm bị giết trong vòng hai năm qua, và vụ ám sát này đã làm trầm trọng thêm khủng hoảng chính trị vốn nhạy cảm ở Lebanon.

Vụ ám sát này cùng với việc từ chức của hai bộ trưởng khác sẽ làm cho chính phủ Lebanon gặp nhiều khó khăn.

Tổng thống Mỹ Bush hứa ủng hộ nền độc lập của Lebanon khỏi điều mà ông gọi là “sự xâm lấn của Iran và Syria”.

Án chồng án

Ủy ban LHQ, cơ quan đang điều tra vụ ám sát cố thủ tướng Lebanon Rafik Hariri năm 2005 sẽ tiếp nhận điều tra vụ ám sát ông Gemayel.

Các phóng viên nói một tòa án như vậy đang gây nhiều tranh cãi tại Lebanon.

Các chính trị gia ủng hộ Syria chống lại việc này và tòa án không thể bắt đầu thành lập nếu không được quốc hội Syria bỏ phiếu thông qua.

Ông Bush không đặc biệt đổ tội cho Iran và Syria về cái chết của ông Gemayel, nhưng kêu gọi một cuộc điều tra đầy đủ nhằm xác định “những kẻ và những thế lực” đứng sau vụ giết người này.

Một báo cáo của LHQ trước đó đã có ám chỉ Syria có liên quan trong cái chết của ông Hariri, mặc dù Syria đã chối bỏ sự can dự của nước này.