30 Tháng 11 2006 - Cập nhật 11h17 GMT
Tổng thống Mỹ George W Bush đã cam kết giữ quân Mỹ ở lại Iraq cho đến khi "công việc hoàn tất".
Phát biểu sau hội nghị tại Jordan với Thủ tướng Iraq Nouri Maliki, ông Bush nói quân đội sẽ ở lại chừng nào chính phủ của ông Maliki còn muốn.
Nhưng ông nói cần phải tăng tốc việc đào tạo cho lực lượng an ninh Iraq. Ông Bush khen ngợi ông Maliki là "nhân vật đúng đắn cho Iraq."
Khó khăn
Ngay cả trước khi cuộc hội đàm quan trọng bắt đầu, nó đã gặp phải rắc rối.
Tổng thống Bush và Thủ tướng Iraq đã lên kế hoạch có bữa ăn tối với Đức Vua Abdullah của Jordan.
Tuy nhiên, vào phút chót, người ta tuyên bố rằng lãnh đạo Iraq không tham dự được bữa ăn này.
Họ cũng không đưa ra lý do cụ thể.
Cuộc gặp gỡ tại buổi ăn sáng thì vẫn được giữ nguyên theo kế hoạch.
Chắc chắn là Thủ tướng Iraq đã chịu nhiều áp lực ở nhà là không nên gặp Tổng thống Bush.
Giáo sĩ Hồi giáo cấp tiến dòng Shia, là Moqtada al-Sadr, đã dọa sẽ ra khỏi chính phủ nếu cuộc gặp gỡ này diễn ra.
Nhóm chính trị đại diện cho giáo sĩ này, cử một người tuyên bố: "Cuộc gặp gỡ này là vi phạm chủ quyền của Iraq bởi vì ông Bush, một kẻ tội phạm, không đại diện cho Iraq một tí nào, ngay cả khi quân lính của ông ta đang chiếm đóng tại Iraq.
"Do đó, Thủ tướng nên gửi một thông điệp tới Hội đồng Bảo an LHQ, thay vì gặp ông Bush, và đề nghị chấm dứt tình trạng chiếm đóng hiện nay".
Sau đó, giáo sĩ Moqtada al-Sadr quyết định là tạm sẽ ngừng tham gia vào chính phủ Iraq.