BBCVietnamese.com

02 Tháng 12 2006 - Cập nhật 15h49 GMT

Fidel Castro lỡ buổi duyệt binh

Buổi duyệt binh tại thủ đô Havana nhằm thể hiện sự tôn kính đối với Fidel Castro nhưng vị chủ tịch không xuất hiện.

Thay vào đó, buổi lễ được chủ tịch tạm quyền, em trai của Fidel và là Bộ trưởng Quốc phòng Cuba, Raul Castro, chủ trì. Phần lớn người dân Cuba không biết đến một vị chủ tịch tiềm năng nào khác.

Buổi duyệt binh bắt đầu với hình ảnh chiếc xe jeep chở Raul Castro diễu qua quảng trường trung tâm Havana, sau 21 phát đại bác chào mừng.

Tiếp đó, Raul có bài phát biểu ngợi ca cách mạng Cuba và chỉ trích Mỹ.

"Fidel sống mãi! Cuba tự do muôn năm!", vị chủ tịch tạm quyền nói trước đám đông gồm hàng nghìn người.

Sự vắng mặt của Castro ngày càng làm gia tăng nghi ngờ về tình hình sức khoẻ của ông.

Trước đó, nhiều người cho rằng Chủ tịch Castro sẽ nhân sự kiện trọng đại trên để xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên trong vòng 4 tháng.

Sự kiện đánh dấu một mốc quan trọng trong cuộc cách mạng của Cuba là một phần của lễ mừng sinh nhật Castro 80 tuổi, vốn bị trì hoãn trước đó.

50 năm trước, đúng vào ngày diễn ra lễ diễu binh, Castro quay trở lại Cuba sau khi khi lưu vong ở Mexico để tiến hành cuộc chiến tranh du kích với "người anh em" Ernesto "Che" Guevara.

Ba năm sau đó, một lực lượng đông đảo gồm 9.000 người đã lật đổ chế độ Fulgencio Batista.

Chủ tich Castro trải qua một cuộc phẫu thuật về đường ruột hồi cuối tháng 7, và chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ đó. Castro xuất hiện lần cuối cùng trên truyền hình hơn một tháng trước.

Tương lai xã hội chủ nghĩa

Các nhân vật cấp cao trong chính quyền Cuba lên tiếng cho rằng những đồn đoán về tình hình sức khoẻ của Chủ tịch Fidel Castro đều là những thông tin xấu xa, do bè lũ đối lập tuyên truyền.

Tại một buổi lễ diễn ra hôm thứ sau, với sự tham gia của một số nhà lãnh đạo Mỹ Latin, Phó Chủ tịch Cuba Carlos Lage cho biết Castro đang hồi phục sức khoẻ và Cuba sẽ mãi giữ vững tinh thần xã hội chủ nghĩa trong tương lai.

Ông Carlos nói: "Trong trường hợp Fidel không còn bên chúng tôi, những thành tựu, lý tưởng và tấm gương của ông sẽ còn mãi. Fidel đang bình phục. Ông sẽ vẫn ở bên chúng tôi, vẫn sẽ lãnh đạo và chúng tôi sẽ kêu gọi ông tiếp tục làm trong một vài năm nữa".

Lễ mừng sinh nhật Fidel 80 tuổi đáng lẽ diễn ra từ hồi tháng 8, nhưng phải dời sang tháng 12 sau khi ông bị bệnh.