BBCVietnamese.com

05 Tháng 12 2006 - Cập nhật 15h35 GMT

Bush 'con' không phải nhờ cha

Tổng thống George W Bush nói ông không cầu viện cha ông về chính sách điều hành đất nước mà quan hệ hai người đơn thuần là chuyện tình cảm.

Ông Bush dường như nóng lòng bác bỏ tin đồn rằng cho tới tận bây giờ, ông Bush 'cha' vẫn gây ảnh hưởng mạnh đằng sau cánh gà.

Ông nói với hãng Fox news: "Tôi nói với cha tôi mọi chuyện mà một người con nói với một người cha, nhưng không phải chuyện chính trị".

Ông cũng tiết lộ rằng ông thích gây bất ngờ với cha mẹ ông bằng các cú điện thoại vào sáng sớm.

Thế nhưng không phải lúc nào ông cũng gọi điện cho cha.

Ông Bush 'cha' làm tổng thống Hoa Kỳ từ 1989 tới 1993.

Quan hệ giữa hai ông đã bị báo chí đồn đại nhiều kể từ khi ông Bush 'con' thu nhận một số thành viên nội các cũ của ông Bush 'cha', nhất là sau khi cuộc chiến Iraq nổ ra.

Ông Robert Gates, người được trông đợi sẽ thay thế ông Donald Rumsfeld giữ chức bộ trưởng quốc phòng, từng giữ vị trí giám đốc CIA dưới thời ông Bush 'cha'.

Môt người bạn của ông Bush 'cha', đồng thời là cựu ngoại trưởng Mỹ, ông James Baker, hiện cũng đang lãnh đạo một ủy ban tạo lập kế hoạch của Hoa Kỳ ở Iraq.

Thế nhưng ông Bush 'con' tiên quyết:"Tôi yêu cha tôi, nhưng ông ấy hiểu rằng tôi biết rằng khác biệt trong mức độ thông tin của tôi và của người khác là vô cùng quan trọng. Cha tôi tin tôi sẽ đưa ra các quyết định đúng đắn".

"Tôi là tổng chỉ huy".

Nhưng dù có là tổng chỉ huy chăng nữa, người ta vẫn cần trợ giúp của bố mẹ.

"Washington có thể là một nơi khá khắc nghiệt và không có gì hơn là nghe giọng nói trìu mến của bố mẹ mình trên đầu dây điện thoại".

"Tất nhiên bố mẹ tôi lo lắng về con. Họ chú ý quá nhiều đến những gì báo chí viết".