BBCVietnamese.com

12 Tháng 12 2006 - Cập nhật 20h37 GMT

Thế thời đổi thay ở Liên Hiệp Quốc

Tổng thư ký Kofi Annan chuẩn bị dời nhiệm sở sau 10 năm tại vị, trong khi người kế nhiệm đang ở New York, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Các bữa tiệc chia tay tháng 12 này tại Liên Hiệp Quốc mang lại những xúc cảm đặc biệt.

Khắp Turtle Bay, nơi các nhà ngoại giao sinh sống, những lời giã biệt tới tấp gửi đến ông Annan.

Tại Liên Hiệp Quốc, ông và bà vợ duyên dáng Nane được coi trọng như hoàng gia vậy. Không cần biết người ta nghĩ gì về công việc trong thời gian ông tại chức, bản thân ông Annan rất được yêu mến vì sự bặt thiệp và phẩm cách.

Xem ông bà Annan giao tiếp cũng tương tự như quan sát một lớp cao học về ngoại giao. Không một vị khách nào bị bỏ quên. Cả vợ hay chồng và con cái của họ đều được hỏi thăm.

Những chủ đề tế nhị - Iraq, Darfur - đều được đề cập một cách khéo léo.

Không ai có cảm giác rằng họ quá tẻ nhạt đối với vợ chồng ông Annan, và rằng còn có nhiều người khác thú vị hơn họ.

Ông bà Annan thường đến đúng lúc và rút đi cũng đúng thời điểm như vậy.

“Chúng tôi sẽ nhớ họ”, một nhà ngoại giao kỳ cựu thở dài. “Họ có vẻ gì đó rất hấp dẫn, giống như các nhân vật trong thế giới Hollywood mà chúng ta từng nghe tới”.

Hiệu quả và thân thiện

Đúng lúc nhà ông Annan nói lời tạm biệt trong các bữa tiệc khắp New York, nhân vật kế nhiệm ông người Hàn Quốc Ban Ki-moon cũng nhận được nhiều sự chú ý không kém.

Ban Ki-moon cùng với đội ngũ giúp việc của ông đang có mặt ở New York, và ai cũng muốn gặp người sắp đứng đầu tổ chức lớn nhất thế giới.

Cho đến giờ ông Ban cũng chưa nói nhiều về các dự định của mình, chỉ có đề cập tới ước vọng muốn cải tổ một Liên Hiệp Quốc đang “lão hóa”.

"Người Hàn Quốc muốn Liên Hiệp Quốc chạy rầm rập như một nhà máy sản xuất hàng điện tử ở Seoul", một nhà ngoại giao thổ lộ. "Thế nhưng giống hãng Daewoo cũng không hẳn là điều tồi tệ nhất”.

Những tin đồn về một lực lượng hùng hậu người Hàn Quốc có năng lực đóng trên các văn phòng của Tổng thư ký trên tầng thứ 38 hóa ra là bị thổi phồng quá mức.

Đội ngũ đó chỉ có bốn thành viên.

Nhưng dường như có một sự lo lắng trong các nhân viên ở đây về một thời kỳ mới đang đến.

Và cũng có cảm giác rằng những sách lược về nhân quyền và chống đói nghèo của ông Annan sẽ bị thay thế bởi một chương trình nghị sự thực tế và ít tham vọng hơn, trong đó tính hiệu quả là ưu tiên số một.

Nhiều suy đoán

Giữa những rượu tiệc, người ta đang suy đoán xem ai sẽ nắm những vị trí quan trọng của Liên Hiệp Quốc: Chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình, người cầm chịch các vấn đề chính trị và giám đốc cơ quan hỗ trợ nhân đạo.

Những nhân vật được ông Annan đích thân bổ nhiệm sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào đầu năm sau.

Vậy ông Ban sẽ chọn ai đây?

Người Mỹ thì nhăm nhe rằng muốn nắm vị trí gìn giữ hòa bình, một trách nhiệm mà người Pháp coi là của mình.

Một nhà ngoại giao cao cấp của Pháp nhấn mạnh: "Chúng tôi là nước phát triển duy nhất đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới những nơi cần thiết”.

"Người Mỹ không thể nắm lực lượng gìn giữ hòa bình, bởi lẽ điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ biến lực lượng này thành một nhánh của quân đội Mỹ”, một đại sứ từ một nước thế giới thứ ba thẳng thắn nói.

Trong khi đó, người Anh luôn nói rằng họ không vận động cho vị trí liên quan đến các vấn đề về chính trị, một chức vụ nhiều quyền lực thường do Anh nắm giữ.

Các quốc gia nghèo khó tại Liên Hiệp Quốc nói với ông Ban rằng không thể tiếp tục giao những vị trí chủ chốt cho các nước đóng góp nhiều ngân quỹ cho Liên Hợp Quốc.

"Đã đến lúc nên có những quyết sách mới không mang tính lễ tân”, một đại sứ châu Phi nói.