11 Tháng 12 2006 - Cập nhật 10h46 GMT
Các tay súng giết chết ba trẻ em, là con của một lãnh đạo tình báo Palestine, ngay bên ngoài trường học ở Gaza.
Cha của những đứa trẻ là Baha Baloushe, người dẫn đầu cuộc truy quét phong trào Hamas 10 năm trước.
Phóng viên BBC Alan Johnston ở Gaza nói chưa rõ động cơ, nhưng vị trí của Balouseh đồng nghĩa việc ông có nhiều kẻ thù.
Căng thẳng giữa Fatah và chính phủ Hamas đã thường dẫn tới các vụ chạm súng trên đường phố Gaza.
Vụ tấn công này xảy ra một ngày sau khi các tay súng bắn vào đoàn xe của Bộ trưởng Nội vụ Saeed Seyam tại Gaza.
Ông Seyam, một lãnh đạo trong Hamas, không bị thương.
Vụ tấn công xảy ra trong lúc trẻ em đang đến chín ngôi trường ở quận Rimal thuộc Gaza City.
Các tay súng đã bắn hơn 70 phát đạn vào chiếc xe đang chở các con của ông Balousheh, tuổi từ sáu đến 10.
Ít nhất hai em bé khác bị thương.
Những người ủng hộ Fatah đã tụ tập trên đường đòi trả thù.
Fadwa Nabulsi, một em bé 12 tuổi được AP phỏng vấn, nói cô đang đứng ngoài trường cùng em trai khi vụ bắn người xảy ra.
"Chúng em bắt đầu la lên, và trẻ em chạy nháo nhào. Em khóc, và em lạc mất em trai Wael suốt nửa tiếng."
Người phát ngôn của Hamas Fawzi Barhoum lên án vụ tấn công, gọi đây là 'tội ác chống lại trẻ em vô tội.'
Ông quy trách nhiệm cho những phần tử muốn gây chia rẽ.
Hamas giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tháng Giêng, nhưng các nhà tài trợ phương Tây đã ngưng khoản tiền vì tổ chức này không chịu từ bỏ bạo lực và từ chối thừa nhận Israel.